My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Tháng 5

Hoa Phượng là một sản phẩm mang tính biểu tượng - mùa hè - hoa phượng. Tháng 5 được xem là tháng của tình bạn, của tuổi học trò. Đối với bọn học trò, nhìn thấy hoa Phượng nở là biết tháng 5, nghĩa là, đã vào hè rồi. Kì nghỉ lớn của năm.

Những ngày tháng 5...


Nhà mình gần trường học. Một trường cấp 2 mình chưa bao giờ bước chân vào trừ cái lần đi bỏ phiếu bầu HĐND và QH khóa XI. Một trường cấp 3 mình đi đi về về mỗi ngày suốt 3 năm, giờ thì chẳng còn thèm ngó tới nữa. Nhà mình gần trường học nên sự chuyển giao giữa mùa học và mùa nghỉ của bọn học trò diễn ra rất rõ rệt. Không giống như bọn sinh viên chữ to (đại học = chữ to), học hành quanh năm suốt tháng, nghỉ hè thì cũng chỉ có 1 tháng mà tháng ấy thì bọn chúng nó cũng đi mùa hè xanh tung tăng trên những nhịp cầu tre hết cả. Mình thích nhìn đám học trò đi học, vì nó làm mình nhớ mình cũng có thời nhu chúng nó, đặc biệt là đám học trò trường cũ, cong đít lên mà học như luyện HITT rồi cuối cùng chẳng nhớ mình đã qua mấy con trăng.

Mình nhớ những tháng 5 của thời 12 năm. 5 năm đầu thì chơi nhiều hơn học nên rất thích mùa hè, được chơi thỏa thích, dù phần lớn là nằm nhà chơi với ông anh hai. 5 năm tiếp theo thì bớt chơi đi, học nhiều hơn, hè cũng phải cắp sách tới nhà thầy học, nhưng được cái là xin ra ngoài chơi trong ngày cũng dễ hơn. 2 năm còn lại, mình mong hè dài ra để có nhiều thời gian mà ngủ, để có nhiều thời gian mà ôn thi. Hè không còn là hè nữa... smile

Rồi mình cũng sắp qua cái thời đại học chữ to, thời gian dài, mình phí nhiều, tháng hè ngắn ngủi lại lệch đi, làm mình mất cái khái niệm hè của tuổi học trò... Mất khái niệm về nó, mình quên luôn cả tính biểu tượng kia rồi cuối cùng chỉ còn nhớ nó là 1 cái tháng 5 thôi.

Haizz, buồn quá, chẳng muốn viết nữa...

Norwegian WoodSách

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28