My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Cuối tuần cà phê một mình cùng sách smile

Lại là Deja Vu.
Lúc đầu là tính sang Himiko cơ, nhưng có vẻ như họ vẫn còn nghỉ lễ nên đóng cửa mất. Thú thật là lâu lắm rồi không đi Himiko nên nhớ nó. Một thời ngồi đồng ở Himiko mà smile
Deja Vu vẫn vậy. Mình vẫn thích cái không gian vừa có chút sang trọng vừa có chút gần gũi thân thuộc với tuổi thơ của mình ở khu Bàn Cờ này.
Deja Vu chưa lần nào làm phật lòng mình, nên vẫn còn yêu thương tới thế. :*
Khi nào em về, mình sẽ dẫn em đi. Hi vọng em thích.

Hôm nay không phải đi làm, nhưng vẫn cố nói với nhà là đi làm để được ra ngoài cho thư thả đầu óc và làm việc cho Sếp.
Thú thật là việc cũng không quá khó, nhưng cù nhây ngồi chơi cả tuần nên hôm nay phải tháo chạy cho lẹ, kẻo mất uy tín trước sếp. Dù gì mình cũng chưa ký hợp đồng và nếu làm không tốt, Sếp có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Hì hì.
Hôm qua đi mua sách cho em, vớ được vài cuốn sách hay.
Thích cuốn Đường còn dài, còn dài... của Nguyễn Thiên Ngân. Viết ngắn, rõ, súc tích, ý không nhiều, nhưng cái cốt lõi là có góc nhìn hay. Truyện lại không quá dài, đọc tà tà 1 mạch 1 tiếng rưỡi là xong. Đối với những nhà văn thế hệ mới, như thế đã là hay. Dù chưa có tác phẩm nào là kinh điển, nhưng những gì mà người trẻ viết cũng là đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện nay và thể hiện được cái tôi rắn rỏi. Rồi dăm năm nữa, khi đã vững tay viết, biết đâu, văn học Việt Nam hậu hiện đại sẽ lột xác.
Hì, xã hội còn đang vật lộn với hướng đi của mình thì văn học Việt Nam đã là xá gì, nhỉ?



Và sau đó là cuốn "từ Hiệu úng con bướm đến Lý thuyết hỗn độn". Thú thật là đã lâu lắm rồi không đọc sách khoa học. Cuốn cuối cùng đọc là "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ" của Stephen Hawking. Thú thật là từ ngày mình chuyển hướng sang luật thì niềm say mê vật lý của mình bị suy giảm trầm trọng qua thời gian. Sự tiếc nuối kéo dài qua những tháng ngày dạy thêm lý không đủ giữ chân mình với lý thuyết vật lý hiện đại. Buồn làm sao... nhưng hôm qua lại thấy cuốn sách hay, cầm lướt lướt thấy rất thích. Dù nó khá mắc. 145 ngàn đồng. Đối với một cuốn sách chuyên ngành vật lý như thế thì cái giá đó là không hề rẻ. Thật vậy, người ta bây giờ thích đọc những quyển tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn gắn với đời thực nhiều hơn là những quyển sách thuần lý thuyết khô khan. Đặc biệt là nó lại mắc như thế thì cũng kém cạnh tranh hẳn đi rồi.
Dù sao thì người ta cũng thích đọc cái gì nhanh chóng, dễ hiểu và vừa túi tiền hơn là khoa học lý thuyết.
Nhưng cơ bản thì mình thích đọc về Hiệu ứng cánh bướm đập.
Mình đã đọc về lý thuyết này trong kinh tế học qua cuốn Thiên Nga Đen. Thú thật là vì hiểu mơ hồ về lý thuyết hiệu ứng cánh bươm đập nên mình cảm thấy cuốn sách đó thật khó hiểu. Và giờ mình bắt đầu lại từ đầu. Hì...
Mình cảm thấy đâu đó trong lòng mình, tình yêu vật lý vẫn còn phảng phất, dù không măn mà nhiều như trước kia đã từng, nhưng cũng đủ để mình không cảm thấy quá trở nên lệch pha về cảm xúc.
Ôi, yêu thế!

Mà mình đã đọc hết cuốn dó đâu, nên mình sẽ chưa review vội. Từ từ đã.
Hì hì..

Giờ thì làm việc thôi wink

Cuối tuần vui vẻ, mọi người smile

SáchLâu ngày viết nhảm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28