My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

stress

, , ,

Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra khiến mình mệt mỏi, và cả em nữa, em cũng mệt mỏi không kém, hoặc hơn cả mình.
Chuyện cũng là lỗi do mình.

Lúc này đây, trong đầu mình chỉ toàn là mây đen. U ám tới rợn người.
Mình sợ hãi.
Tiếng nói đâu đó trong đầu mình thúc mình chạy trốn. Như Forest Gump ngày xưa, khi bị trêu chọc, cách duy nhất là chạy, chạy thật nhanh, thật xa, thoát khỏi chỗ đó. Nhưng lý trí mình, con tim mình ngăn mình lại. Mình chạy đi thì rất dễ, nhưng còn em thì sao? Em cần một người bên cạnh chia sẻ với em, hay là nhìn thấy một người bỏ chạy đi khi gặp khó?

Hiếm khi con tim và lý trí cùng chung một lời. Hai chọi một không chọt cũng què. Vậy nên tiếng nói kia đã bị dập tơi bời.

smile

Nhưng mà ở cạnh cũng không ra ở cạnh. Chia sẻ cũng không phải là chia sẻ. Mình có cảm giác mình như 1 cái gánh nặng mà em phải vác. Và cái gánh này vừa nặng vừa quậy tứ lung tung.


Không có người yêu nào muốn bản thân mình là gánh nặng của người mình yêu cả.


Vậy...


Có phải cả tim lẫn lý trí đều sai?

.
.
.

Xưa giờ người ta toàn nói tim lúc nào cũng dễ mất phương hướng, lý trí dùng sự sáng suốt và tỉnh táo của mình, dẫn đường cho tim đi.

.
.
.

Tiếng nói kia lại một lần nữa thốt lên, "Chết mày chưa, cho mày chừa. Sao dek nghe tao?"

.
.
.

Mà có thật tim và lý trí đều sai không?

.
.
.

Khó mà nghĩ cho thông được.



Stress nặng...
















Tự bao giờ lại yếu đuối như vậy?

Anniversery Chuyện xin học bổng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28