My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Chia tay tình yêu Blackberry

, ,

Bữa trước vừa nói quỡn, vừa nói chuyện vừa thở dài vì chuyện không đâu vào đâu thì bữa sau bị mất toi ngay con bb 9800 yêu dấu mới đơm hoa kết trái được gần nửa năm.

Haizzz, số mình thật là đen đủi, tới giờ vẫn còn chưa hết shock (lại thở dài)



Bữa trước vừa nói quỡn, vừa nói chuyện vừa thở dài vì chuyện không đâu vào đâu thì bữa sau bị mất toi ngay con bb 9800 yêu dấu mới đơm hoa kết trái được gần nửa năm.

Haizzz, số mình thật là đen đủi, tới giờ vẫn còn chưa hết shock (lại thở dài)

Blackberry Torch 9800 AT&T

Tình sử là thế này.
Ngày xưa (hồi tháng 6/2011) lúc mới bắt đầu đi làm, bập bẹ có những tháng lương đầu tiên, mình đã chảnh chọe lên và mong muốn có một em mobile mới thay thế cho sony ericsson K320i cùi bắp theo mình suốt 4 năm trời đời sinh viên (may quá, số mình chưa phải đúp). Mình đã lên 5giay.vn coi từng thằng điện thoại một. Mình đã từng thích sony ericsson như điếu đổ, và từng nghĩ rằng nếu không phải xài K320i nữa thì sẽ mua 1 con Xperia cùng hãng, đẹp long lanh. Nhưng sony ericsson thời trang lại quá mắc nên không thể rờ tới sad

Mình cũng thích HTC, nhưng ko thích Android thành ra một loạt HTC bị mình gạt ra, em ở vòng bán kết là HTC Desire HD cũng phải out (tự ông anh mình đầu độc, do ổng thích).

Iphone thì khỏi nói rồi, 1 hàng thuộc dạng đỉnh, và rất được ưa chuộng lúc bấy giờ. Giá thì đủ cỡ cho iphone 1, 2G, 3G, 3Gs và 4G. Nhưng mình cảm thấy hơi phù phiếm khi xài một con iphone vì như thế lại có khác nào chạy theo số đông? Phần vì cũng được touch với iphone 3Gs rồi ipod touch rồi thì mà là ipad, macbook pro nữa (toàn của bạn cả) nên cũng có cái phần nhàm chán với Apple.

Nokia thì khỏi bàn, gớm, dởm và smartphone thì như sh!t, không cảm nhận được sự hấp dẫn từ một hệ điều hành cổ lỗ sĩ Symbian bảo thủ. Cơ bản là có lần cầm con N9 hay gì đó của Nokia, bự (vì có bàn phím QWERTY trượt) thô, và không xài được. Đơn giản vì nó là hàng tàu (mình vẫn còn cay vì hồi đó ngu, xách con đó lên trung tâm bảo hành Nokia thì bị phán hàng tàu nên mới biết là hàng tàu). Thành thử, ấn tượng không mấy tốt đẹp đó đã khiến mình tự ái, quay lưng lại với Nokia.

Samsung thì màu mè và cực ko thích.
LG dẹp.
Motorola miễn bàn.

=.=

Rất đau đầu. Rồi mình được gợi ý với Blackberry (cũng từ ông anh mình, và phần vì bạn mình xài con Bold 9000) và vốn cũng nghe danh Blackberry đã lâu với những tính năng dành cho businessmen. Mình thì mình cũng ko có ý làm businesswoman đâu, nhưng mà những tiện ích đó mình thấy mình cần và hơn cả, mình thấy mới mẻ.
Hệ điều hành RIM OS quả thật có nhiều cái hay. Phần mềm tuy không nuột nà và bắt mắt như iphone hay htc nhưng mà mình thích. Nó rõ ràng và tiện dụng.
Đỉnh cao của việc quậy phá RIM OS là khi mình up ROM thành công cho Bold 9700 của bà chị trong công ty. Thích. Cảm giác sảng khoái vô cùng. Hí hí.
Thêm nữa, xài gói BAS của mobifone, lướt web cực ổn (hơi chậm, do chỉ có 3,6MBs) rồi thì check mail tốt (phải nói là cực kì tốt) rồi doctogo, exceltogo, pdftogo, blah blah blah... Mình thích.
Thêm nữa là hình thức bên ngoài cực cool. Thực sự mình có thể cầm chắc nó trong tay, nhưng với việc cầm điện thoại để bấm bấm lúc đó thì là khó mà giữ được.
Bàn phím QWERTY ẩn, màn hình cảm ứng. Nhạc, hình ảnh. Haizzzz.

Mình thực sự thích.
Rất rất thích!!!


Và bị mất.
Buồn.
Dù đã có chương trình blackberry protect, nhưng vẫn không thể định vị được nơi con bb yêu dấu của mình. Haizzz.
Bọn cướp giật, có bao giờ bọn nó nghĩ bọn nó sẽ làm gì với tài sản của mình không? :-<

Buồn vô cùng.
Phần vì nó là điện thoại xịn nhất mình có, phần khác là chiếc điện thoại mình cảm thấy ưng ý từ đầu tới chân.


Mình viết bài này để tưởng nhớ con blackberry yêu dấu của mình. Coi như đây là 1 lễ truy điệu nho nhỏ cho nó. Haizzz.

Khi mất đi một thứ luôn bên mình, mới nhận ra rằng nó quý giá và không thể thiếu như thế nào.
Hic.

Buồn quá.
Haizzz.

Chiều thứ sáu đầu năm, quỡn, vừa nói vừa thở dàiTổng kết một năm, đón con rồng về nhà (rắn)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28