Đầu năm xem bói ra con voi
)
Thursday, January 26, 2012 12:51:53 PM
Hôm nay đi coi bói.
Bà thầy bói cỡ tầm 40-45 tuổi, nhưng biết phục sức và trang điểm nên nhìn vẫn còn xuân (phù hợp với tiết trời đang xuân). Bói cũng được. Nói chung là đầu năm nói chuyện vui vẻ, hoan hỉ và chuyện tốt lành cho người ta khoan khoái trong lòng. Vậy cũng là được rồi. Chứ đầu năm mà nói "trời, sao la hầu chiếu mạng nha, coi chừng nhà có tai ương nha, chịu khó đi cúng sao cầu an giải hạn đi thì bớt đó nha, hay là đưa cô cúng cho blah blah blah..." thì thôi, mình gạt luôn.
Mình xung phong lên dĩa đầu tiên. Coi nào.
Bổn mạng tốt. Bài lên hừng hực một hàng sảnh từ bảy tới già, có điều mình không nhớ rõ từng chất bài. Hic. Trí nhớ ngắn hạn
Năm nay năm rồng, mình tuổi tỵ, người xưa nói "Rồng rắn lên mây" + năm nay là năm thủy, mình mạng mộc - Đại lâm mộc thành thử là thủy sinh mộc, phúc đức càng vượng.
Đấy, bói thế thì nghe khoái lòng rồi. Hĩ hĩ.
Năm nay là năm kề năm tuổi, mình thì cũng mong an lành thôi, nhưng mà nếu vượng được thì cho vượng tới bến luôn. Năm sau có bị lấy lại thì cũng đỡ buồn (miễn lấy ít hơn hoặc bằng năm nay là được, đừng hơn, đau lòng lắm).
Rồi sao nữa ta? Gia đạo tốt, ba đang đúng năm tuổi, mẹ thì vừa qua. Sức khỏe thì cũng lên lên xuống xuống. Hi vọng là ba mẹ sống thọ thêm dăm chục năm nữa để 2 đứa con út ít ục ịch giả hiếu. Ba mẹ lấy nhau muộn quá, nên u60 rồi mà con cái thì mới chập chững ra đời. Khổ ghê. Năm sau quyết tâm dành tiền cho ba mẹ đi du lịch. Đà Nẵng - Hội An chẳng hạn. hừm....
Công việc thì thuận buồm xuôi gió, bà thầy khuyên mình đừng đổi việc. Có nên không ta? Lương đây bèo bọt quá, lại gặp toàn những người khó chiều. Thôi kệ, cứ thử xin chỗ khác xem có ngon hơn không, không thì ở lại. Dù gì, giờ kiếm được một chỗ làm cũng khó.
Hic.
Ừ, nói chung là năm nay tốt, nên mình cũng không lo lắm. Hè hè.
Mình hi vọng năm nay được đi ra ngoài, vì bao năm trời bà nào cũng nói mình có số đi xa, lập nghiệp xa :">
Mình muốn thử vận. :">
Bà thầy bói cỡ tầm 40-45 tuổi, nhưng biết phục sức và trang điểm nên nhìn vẫn còn xuân (phù hợp với tiết trời đang xuân). Bói cũng được. Nói chung là đầu năm nói chuyện vui vẻ, hoan hỉ và chuyện tốt lành cho người ta khoan khoái trong lòng. Vậy cũng là được rồi. Chứ đầu năm mà nói "trời, sao la hầu chiếu mạng nha, coi chừng nhà có tai ương nha, chịu khó đi cúng sao cầu an giải hạn đi thì bớt đó nha, hay là đưa cô cúng cho blah blah blah..." thì thôi, mình gạt luôn.
Mình xung phong lên dĩa đầu tiên. Coi nào.
Bổn mạng tốt. Bài lên hừng hực một hàng sảnh từ bảy tới già, có điều mình không nhớ rõ từng chất bài. Hic. Trí nhớ ngắn hạn

Năm nay năm rồng, mình tuổi tỵ, người xưa nói "Rồng rắn lên mây" + năm nay là năm thủy, mình mạng mộc - Đại lâm mộc thành thử là thủy sinh mộc, phúc đức càng vượng.
Đấy, bói thế thì nghe khoái lòng rồi. Hĩ hĩ.
Năm nay là năm kề năm tuổi, mình thì cũng mong an lành thôi, nhưng mà nếu vượng được thì cho vượng tới bến luôn. Năm sau có bị lấy lại thì cũng đỡ buồn (miễn lấy ít hơn hoặc bằng năm nay là được, đừng hơn, đau lòng lắm).
Rồi sao nữa ta? Gia đạo tốt, ba đang đúng năm tuổi, mẹ thì vừa qua. Sức khỏe thì cũng lên lên xuống xuống. Hi vọng là ba mẹ sống thọ thêm dăm chục năm nữa để 2 đứa con út ít ục ịch giả hiếu. Ba mẹ lấy nhau muộn quá, nên u60 rồi mà con cái thì mới chập chững ra đời. Khổ ghê. Năm sau quyết tâm dành tiền cho ba mẹ đi du lịch. Đà Nẵng - Hội An chẳng hạn. hừm....
Công việc thì thuận buồm xuôi gió, bà thầy khuyên mình đừng đổi việc. Có nên không ta? Lương đây bèo bọt quá, lại gặp toàn những người khó chiều. Thôi kệ, cứ thử xin chỗ khác xem có ngon hơn không, không thì ở lại. Dù gì, giờ kiếm được một chỗ làm cũng khó.
Hic.
Ừ, nói chung là năm nay tốt, nên mình cũng không lo lắm. Hè hè.
Mình hi vọng năm nay được đi ra ngoài, vì bao năm trời bà nào cũng nói mình có số đi xa, lập nghiệp xa :">
Mình muốn thử vận. :">







