My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

, , ,

Bây giờ là tháng tám. Đã lâu không vào lại đây, thấy nhớ, rất là nhớ.
Tóm tắt chuyện mình cũng chẳng phải hay ho gì, vì chưa chuyện gì ra ngô, ra khoai cả, vẫn cứ trầy trật, vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Này thì,
- Việc đã nghỉ, ngót chừng 2 tuần. Rất thoải mái. Vì mệt mỏi đã nhiều.
- Đã được nhận offer đi du học bên Venice, nhưng từ chối, vì chưa được học bổng. Cũng rầu, nhưng tương lai còn trước mặt, phải biết hy sinh cho thứ lớn lao hơn.
- Người yêu rất bận rộn. Không còn nhiều thời gian bên nhau như những ngày đầu. Nhưng đó không là vấn đề. Vấn đề ở đây là mất liên lạc hơi lâu, lại nhiều người từ bên ngoài cứ phải bảo thế này, thế nọ. Thành thử tâm cũng hết phen chao rồi lại đảo...


Mình gần như rơi vào tình trạng tự kỉ quá mức khi ở một mình, chỉ vì tình yêu. Khi nghĩ xa cách lòng buồn dịu vợi, khi nghĩ về những kỉ niệm đẹp đẽ, miệng lại cười hềnh hệch, mắt lại vui, rồi lai cụp xuống khi nghĩ đến hiện tại.

Có lẽ, vì mình quá rảnh rỗi nên lúc nào cũng canh cánh 1 điều trong lòng. Không như em, quá bận, quá mệt để có thể nhớ thương.

Mình không trách em, chỉ trách mình, sao cứ mãi thong dong...



Đầu năm xem bói ra con voi :))

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28