Dành cho bạn Grass (Thảo)
Friday, June 19, 2009 11:49:55 AM
G: Thoi gian qua P khoe k?
P: [gọi….gọi…gọi miệt mài…nhưng bên kia từ chối cuộc gọi]
P: Tai sao G ko tra loi đt?
P: Tai sao G ko tra loi đt?
G: Xin loi nha..thoi gian qua chac ban P gian ban G lam phai khong?Luc nay G k noi chuyen dc dau.
P: [rất bình tĩnh] k gian.chi la tu dung co ng bien mat khoi cuoc doi cua minh ma k co ly do j het.cam thay k an tam.sao G lai im lang lau wa vay?
G: J co le G sap bien mat khoi cuoc doi that roi P.Uh cuoc hen voi P ma G hua hoai van chua lam dc nhi?Phai chi co nhieu thoi gian hon la 24h ha P?Neu ngay mai con den nhat dinh G se xin P them 1cuoc hen nua
…song cho vui ve nha.Dt G sap het tien giong G sap het xang roi hii.P: Ha?cai j vay G?chuyen j xay ra voi cau vay G?noi P nghe di.
P: [tiếp tục gọi…tiếp tục bị từ chối cuộc gọi…]
G: Khong co gi lon lam dau.Chi la cai ranh gioi may rui thoi ma P.G cung chuan bi tinh than het roiJ tiec la co it thoi gian qua nen..P dung buon gi nhe, dung ban tam nha.Uh o SG co nhieu mua lam khong P?Cho G ngay nao cung mua, nhin ra cua so thay bau troi luc nao cung 1mau xam thoi ah…
P: Sao G k nhac may?de P nghe giong G?ranh gioi j chu.ke P nghe ro rang di.xin G day.dung bien mat wa nhanh khi de trong dau P 1 dau hoi to tuong nhu the.nhac may di nhe G.
P: [tiếp tục gọi…vẫn ko ai trả lời]
G: G noi that day,G cung muon gap het tat ca ban be 1lan nua.Nhung G k noi chuyen noi nua dau,nt ma con run do hii.Sau nay P cu nghi la hong co G nao ton tai het…G hong co muon thay ai buon khi G di het.Biet dau may ngay nua G lai nt hay goi dien bat P hat cho nghe hong chung ne?Troi van mua mai…
P: [nước mắt sắp trào ra…nhưng nén lại…] Ngay mai troi lai sang ma G.nang se am va nguoi se thay khoe hon.cho P dia chi noi G dang o di.P se den gap G.rieng minh G thoi.dc k?dung bien mat di nhu vay.dc k?
G: G xin P day.Ngay hom nay G cam thay ro rang minh yeu hon bao gio het..G biet nen da co gang nt cho moi nguoi va ca P,ma hinh nhu da lam P ban tam nhieu hon nua.Tha G im lang ma ra di de k co them 1 nguoi phai nghi ve G?Nho loi G sogn chovu i ve nha.G met lamr oi dmo
P: G lam P bat ngo wa..G bi j vay?mot ly do de P yen tam hon cung k dc sao?nho G nhieu lam G biet k?G ah, khi nao thay kha hon thi nt voi P nhe?dc k?
G: P a..P co biet la,P dang lam G khoc hong?Het thay duong luon roi ne.Cam on nguoi ban nhu P.G cung muon lam ma chac la G ko qua khoi roi hii
P: Dung bo cuoc G ah.da co gang den the roi thi dung bo cuoc.P rat muon dc nghe giong cua G luc nay ghe..P k muon G bo cuoc dau

G: J G hong co bo cuoc dau,ma la suc cua G co gioi han do.Neu G khong gang den bua nay thi k qua noi cai sinh nhat hom t8 dau.G di ngu nha, sao G buon ngu qua ah di ngu som nha.P ngu ngon luon nha.Ngay mai lai nt nua hii
---------
Quen bạn chỉ là do một chuyện ngẫu nhiên, tình cờ cách đây gần 11 tháng…
Chỉ là quen bạn qua những dòng tin nhắn và nhiều lần gọi điện nói chuyện chơi với nhau, chưa từng gặp mặt.
Một lời hứa gặp nhau đến tận bây giờ vẫn chưa thực hiện được.
Lần cuối cùng nt với bạn, là trước kì thi ĐH khoảng 2 tuần. Bạn tranh luận với mình chuyện mưa và nắng.
Bạn ghét mưa. Vì mưa đã lấy đi người con trai bạn chưa kịp đồng ý nhận lời yêu ra xa khỏi bạn. Bạn ghét sự u ám của mưa. Bạn bảo, “mưa cần nắng lau khô đi những giọt nước mắt đã rơi, nhưng nắng ko bao giờ đến, ko bao giờ xuất hiện những lúc mưa cần”.
Nhưng mình lại thích mưa. Mình thích dầm mình hàng giờ liền dưới mưa nếu như ko có việc gì phải vội. Mình đã trả lời là “mưa không thấy nắng, nhưng nắng luôn ở bên mưa. Nắng ở trên đầu. Nắng ko như gió mãi dùng lời ngon ngọt, tỉ tê để nước mắt mưa trở nên lạnh buốt da thịt. Đôi khi mưa ở trong lòng nắng, mưa phùn rơi trong ánh nắng và cầu vồng hiện ra, đẹp lung linh. Như điều không thể vẫn có thể xảy ra…”.
Bạn cười. Bạn không tin. Bạn bảo mình lý sự.
Và bạn bảo rằng bạn đang rung rinh với 1 cậu bạn thân. Mình mừng vì bạn đã có thể vượt qua cái ám ảnh cũ kĩ kia và đã có thể mở lòng mình ra đến vậy. Nhưng mình cũng đã nghiêm khắc cảnh tỉnh bạn rằng kỳ thi đang đến gần, đừng vuột mất cơ hội một lần nữa.
…
…
Khi mình nhớ rằng “ngày mai là 04/07, tức là ngày thi ĐH” thì đêm đó mình đã thức đến 12h đêm, canh đúng giờ và gửi một lúc 10 tin nhắn “Chuc G thi may man va nhieu thanh cong”. Nhưng thư báo nhận được ko hiện lên và mình đã gọi, nhưng ko liên lạc được. Lúc đó mình đã nghĩ “chắc là để an tâm cho chuyện thi cử nên mới tắt máy”
Và khi ngày thi đầu tiên kết thúc, mình đã nhắn tin cho bạn, nhưng cũng ko có hồi âm.
Và rồi khi kì thi kết thúc mình lại nhắn tin cho bạn, gọi điện cho bạn, nhưng cũng ko liên lạc được.
Rồi đợt thi thứ 2, thứ 3, mình lại tiếp tục nhắn tin và gọi điện. Nhưng chẳng có gì hết! Ko có bất cứ một cái gì cả.
Rồi hết tháng, cũng vẫn cứ đều đặn nt mỗi ngày hoặc gọi vào số đt của bạn gần như mỗi ngày, nhưng cũng ko có gì.
Mình gần như hết hi vọng, để rồi một ngày tháng 8, bạn nt hỏi thăm “dao nay P co khoe ko?”, ngay lập tức mình gọi lại cho bạn như hôm nay vậy, nhưng vẫn là cái tiếng ò í e chết tiệt mà mình vẫn nghe trước đó. Mình nt lại cho bạn rất nhiều, mình hỏi bạn rất nhiều, nhưng bạn không trả lời. Ko có một tin nhắn gì trở lại với mình nữa.
Mình nghĩ, ngày hôm đó, chắc hẳn là sinh nhật của bạn…ngày 14 tháng 8...
Và giờ, sang tháng 9, bạn nhắn tin hỏi thăm mình. Mình, một lần nữa, đã rất mừng khi nghĩ rằng bạn vẫn còn nhớ tới một người như mình…Nhưng rồi, bạn lại…
Mình không tin vào điều đó. Mình không tin một tí nào hết.
Bạn cứ mãi che dấu bạn. Bạn…
Mình…
Mình muốn tìm bạn.
Mình phải tìm cho ra được bạn.
Bạn không phải là một giấc mơ. Bạn có thật.
Và mình không muốn bạn là một giấc mơ tí nào.
Mình biết hi vọng tìm được bạn là rất mong manh…
Nhưng mình sẽ tìm.
Mình không muốn bạn xuất hiện và biến mất đột ngột như vậy.
Mình …không chấp nhận điều đó.
Mình đã khóc...rất lâu...và rất nhiều...
Mình đã cố tỏ ra là mạnh mẽ. Nhưng mình ko mạnh mẽ như mình đã cố gắng như thế...
[11.31P.M : gọi cho bạn 1 lần nữa...nhưng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."]
NEVER GIVE UP!
September, 04, 2008







