Dành cho bạn Grass (Thảo)
Friday, June 19, 2009 12:10:05 PM
Dành cho bạn G (Thảo)
Tối qua tinh thần bấn loạn. Ko kiềm được bản thân. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng mới biết, để có thể mạnh mẽ thì thật khó quá đi.
Uh, tớ đã rất mệt mỏi. Tớ đang rơi. Rồi tớ nhận được tin nhắn của bạn, tớ bất ngờ, tớ rất vui. Nhưng rồi sau đó.... tớ lại cảm thấy mình rơi nhanh hơn một tẹo, hoặc cũng có thể là tớ vẫn rơi ở tốc độ cũ, nhưng tớ ko thấy mặt đất phía dưới tớ nữa. Như là tớ ko thấy mình đáp xuống nữa, mà cứ rơi hoài như vậy.
Tớ đã điên lên.
Tớ đã khóc.
Như ngày xưa tớ đã khóc mẹ Năm tớ. Tớ ko hiểu tại sao lại như vậy.
Tớ ko muốn chấp nhận điều đó.
Tớ đã điên lên cả ngày nay. Chỉ để cố bám víu vào 1 cái gì đó mong manh mà chính tớ cũng ko tin chắc được.
Cho đến tận lúc nãy, khi tớ gặp bạn tớ. Một đứa bạn đại học, tớ đã kể cho nó nghe và nó đã không nói gì hết. Nó chỉ bảo tớ là hãy suy nghĩ tích cực lên thì sẽ thấy hi vọng, đừng tìm kiếm hi vọng trong sự sa ngã như thế...
Uhm...và tớ nhớ lại...tớ bình tĩnh lại...tớ đã suy nghĩ 1 cách sáng suốt hơn.
Tớ đã tự hỏi, tại sao bạn lại hẹn tớ 1 khoảng thời gian quá dài như vậy. Tại sao lại phải chờ đợi khi mà đáng lẽ tớ phải chủ động vì rằng ta có ở xa nhau quá đâu. Tớ tự hỏi rất nhiều.
Và tớ lại đặt ra giả thiết, liệu có phải cậu đã bệnh từ rất lâu rồi ko, và rằng cậu đang điều trị và rằng cậu ko muốn gặp tớ trong tình trạng bệnh như thế. Và cái hẹn sau kì thi đại học chỉ là một cái hẹn đánh lừa tớ....
Khi tớ đặt ra giả thiết này, tớ nhớ lại những lần ta nhắn tin, gọi điện và chat với nhau. Và tớ thấy mình đã ngốc nghếch như thế nào...
Hôm nay tớ gửi cho bạn hai tin nhắn, tớ gọi cho bạn 7 lần. Và cả 7 lần đều không được, nhưng tớ hi vọng bạn đọc được 2 tin nhắn của tớ
TN1: Hnay G thay the nao roi? ^_^ hnay troi SG rat trong.k co may.hua hen 1ngay k co mua.rat thix hop cho mot buoi chieu tha dieu do G.tha dieu vui lam! [05/09/2008 - 10:27A.M]
TN2: Mot buoi chieu mat me G a.dang gio tan tam nen duong fo dong kit nguoi.ho con rua thua nguoi.nha tho duc ba thi dong hon.cv 30.4 thi tu tap ngoi uong cafe cung nhieu.SG nho G... [05/09/2008 - 16:23P.M]
Bạn là một trong số rất ít những người bị mình chọc cho tức điên lên rồi giận rồi tớ lại hì hục năn nỉ muốn gãy lưỡi. Bạn là một người bạn đặc biệt. Tớ trân trọng bạn như bạn đã và đang trân trọng tình bạn giữa chúng ta.
Tớ cầu mong bạn được bình yên. Dù là ở thế giới này hay thế giới khác. Bạn đã làm hết sức mình rồi...
Sống mũi tớ lại thấy cay, mắt tớ lại thấy như chữ nhòe hết cả đi....
Tớ dành bài A time for us cho bạn nhé.
Vì khi tớ đang thổi bài này, tớ nhận được tin nhắn của bạn.
Dù bạn, chưa bao giờ được nghe tớ thổi sáo cả







