As a gift for a friend in her birthday
Saturday, August 14, 2010 9:35:26 AM
Điện thoại hư. Trong lúc xóa các tin nhắn trong inbox đã ngập ngụa, mình đã vô tình delete toàn bộ. Những tin nhắn yêu quý...
Chít bảo, là số trời, những gì cần giữ đều đã nằm trong đầu, những gì không, phải mất đi.
Nhiều tin nhắn mình không tiếc, dù vẫn giữ hơn năm trời. Nhưng những tin nhắn giữa mình với bạn, những ngày cuối cùng của bạn mà mình đã giữ gìn cẩn thận hơn 2 năm nay giờ cũng đột ngột mất đi. Giống như bạn, người cũng đã đột ngột mất đi trong khoảng thời gian này cách đây 2 năm...
Bạn là người đầu tiên và duy nhất mình quen qua điện thoại. Đã không có người thứ hai, và mình vẫn luôn hờ hững với những dãy số lạ, thì chắc chắn sẽ chẳng có người thứ hai. Phải không?
"Nếu ngày mai còn đến, nhất định G sẽ xin P thêm 1 cuộc hẹn nữa
..." Mình thì có ngày mai, nhưng bạn thì không. Ôi, số phận...
Mình rất trân trọng những người bạn thật sự, những người đã chia sẻ với mình từng điều nhỏ nhặt nhất.
Nhưng... mình coi khinh những ai lợi dụng sự tận tâm, tận tụy của mình.
Đời thì còn lắm tà mị, mình thì lại mất dần niềm tin vào những người-được-gọi-là-bạn.
:L:
Àh, cách đây gần 1 tháng, mình có 1 giấc mộng liêu trai, người trong đó, không biết phải bạn không, mà khi tỉnh dậy, mình thẫn thờ ngồi khóc. Giấc mơ không có happy ending tí nào!
p.s: R.I.P, friend!
Chít bảo, là số trời, những gì cần giữ đều đã nằm trong đầu, những gì không, phải mất đi.
Nhiều tin nhắn mình không tiếc, dù vẫn giữ hơn năm trời. Nhưng những tin nhắn giữa mình với bạn, những ngày cuối cùng của bạn mà mình đã giữ gìn cẩn thận hơn 2 năm nay giờ cũng đột ngột mất đi. Giống như bạn, người cũng đã đột ngột mất đi trong khoảng thời gian này cách đây 2 năm...
Bạn là người đầu tiên và duy nhất mình quen qua điện thoại. Đã không có người thứ hai, và mình vẫn luôn hờ hững với những dãy số lạ, thì chắc chắn sẽ chẳng có người thứ hai. Phải không?

"Nếu ngày mai còn đến, nhất định G sẽ xin P thêm 1 cuộc hẹn nữa
..." Mình thì có ngày mai, nhưng bạn thì không. Ôi, số phận...Mình rất trân trọng những người bạn thật sự, những người đã chia sẻ với mình từng điều nhỏ nhặt nhất.
Nhưng... mình coi khinh những ai lợi dụng sự tận tâm, tận tụy của mình.
Đời thì còn lắm tà mị, mình thì lại mất dần niềm tin vào những người-được-gọi-là-bạn.
:L:
Àh, cách đây gần 1 tháng, mình có 1 giấc mộng liêu trai, người trong đó, không biết phải bạn không, mà khi tỉnh dậy, mình thẫn thờ ngồi khóc. Giấc mơ không có happy ending tí nào!
p.s: R.I.P, friend!







