My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

No exit, no entrance

Tại sao những mỏi mệt cứ kéo dài. Cảm giác lệ thuộc tăng lên từng ngày, và dường như nỗ lực là chưa đủ...phải, chưa đủ tí nào....

Và giờ là giữa tháng 3.
Nhức đầu thật với những chuyện cực-kì-quan-trọng.
Hahaha, stress tới nỗi tự kỉ 1 mình trong phòng [phèo..phèo..], mở máy, tìm tài liệu, tìm kiếm những lời khuyên vô thưởng vô phạt và bám víu vào.
Để mình không phải trôi tuột đi khỏi cái đường ray cuộc đời mình.
smile



Rất mệt mỏi, đến nỗi những ngày cuối tuần chỉ có ý nghĩa khi được ngủ thẳng cẳng từ 1h đêm tới 12h trưa mà không bị quấy rầy. Dù biết là ngủ thì sẽ chẳng giải quyết được gì như thể anh chàng gì trong phim Wizard's family gì đó trên kênh Disney Channel nói với cô em gái (Gomez) là "You think that everything would be turn it back when you get up, huh?"
Vậy đó, nhưng ngủ đỡ stress hơn, đúng ko? hị hị...



Cuối tuần sắp hết rồi. Tuần sau là 1 tuần mới và rất nhiều điều phải chiến đấu. Mình tự hỏi liệu mình có chiến thắng hay không, dù sự thực là dù có muốn hay ko, mình cũng vẫn phải chiến đấu. Chiến đấu! Fighting! Flood them away like the Tsunami in Japan.

Btw, mình có một cảm nhận sâu sắc đối với những gì đang diễn ra tại Nhật Bản. Họ phải hứng chịu nhiều hơn những gì họ cố gắng. Hàng ấy năm khôi phục từ đống tro tàn là từng ấy năm bị đổ sông đổ biển vì con địa chấn ấy...
Niềm tin rằng họ sẽ vượt qua những nỗi đau này như là 1 động lực cho sự phát triển bản thân mình.
Cùng cố gắng. smile

Good lifeDéjà Vu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28