My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

18 tháng 10 ngày (559 days from you was born)

Rõ ràng là mỗi ngày trôi qua, mẹ thấy con thay đổi từng chút một...

Ặc ặc, mới hồi nào ôm con vào lòng gọn lỏn, mà giờ đây 2 cái chân dài đá chân sáo chạy nhảy vui chơi khắp nơi rồi.
Đáng lẽ ra, mẹ phải viết những dòng chữ này từ lâu lâu lắm í. Mẹ cũng đã từng viết dairy cho con từ khi con chỉ là cái chấm đen nhỏ xíu trong bụng mẹ cơ. Nhưng giai đoạn mang thai con không suôn sẻ cho lắm, nên rồi mẹ tạm dừng, thi thoảng ghi ghi, chép chép nên không được trọn vẹn cho lắm. Cái thời internet tràn lan rồi mà, chắc con cũng nghĩ vậy nên khi thấy mẹ cầm viết trên tay, mẹ chưa kịp ghi chép gì là đã bị con giành lấy của mẹ mất rồi. Đến khi con ngủ, mẹ định bụng sẽ viết dairy làm "của để dành" cho con thì cũng là lúc đôi mắt mẹ mệt lừ luôn.
Thôi thì, nay mẹ tranh thủ viết trên opera này vậy! Đó là mẹ có thể tranh thủ chút giờ nghỉ ngơi ở cơ quan... chứ khi về nhà thì đừng hòng nhé! Quỹ thời gian của mẹ dành trọn cho con, còn gì!!!

Cái miệng xinh xinh, chúm chím của con.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28