My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

Cuối tuần này, mẹ sẽ làm đất nặn "sạch" cho con chơi.

CÁCH LÀM ĐẤT NẶN SẠCH CHO BÉ (Source: http://www.facebook.com/PreschoolEducationHanoi)
Nguyên liệu

500gram bột mỳ
2 thìa bột tartar–có thể mua ở hàng bán nguyên liệu làm bánh
một chút dầu ăn
một chút muối hòa tan với nước nóng tùy độ chế thêm của từng người

Có 2 cách làm .

1. Nhồi hết tất cả hỗn hợp với nhau(hơi giống nhồi bột làm bánh) cho thêm bột mỳ đến khi khô và dẻo là được.

2. Trộn hết tất cả cách nguyên liêu vào 1 tô rồi cho vào microwave để nấu khoảng 10' rồi lấy ra nhồi sau đó nấu thêm 5' là dùng được( cách này làm playdough chơi đc lâu và dẻo lắm


một số cách làm khác:

* Đất nặn màu

Nguyên liệu

250 ml nước (1 cup)
1 thìa ăn cơm dầu ăn
1 thìa ăn cơm Cream of Tartar
90 gram muối (1/2 cup)
Phẩm màu thực phẩm
Nồi nấu
125 gram bột mỳ (1 cup)

* Thực hiện
Trộn tất nước, dầu ăn, muối, cream of tartar, phẩm màu lại với nhau rồi cho vào nồi đun đến khi thấy nóng.
Bắc nồi ra khỏi bếp, cho bột mỳ vào.
Quấy và nhào bột đều đến khi thật mịn.
Thế là bạn có được đất nặn có thể chơi được 6 tháng. Vì cream of tartar giữ cho bột được để lâu.

Có thể giữ đất nặn bằng cách cho vào trong túi nilon có ziplock (khóa kéo) hay hộp kín.


* Đất nặn không cần phải nấu

750 ml nước sôi-thật nóng(3 cups)
375 gram bột mỳ (3 cups)
270gram muối (1 ½ cup)
Một thìa rưỡi thìa ăn cơm dầu ăn
3 thìa ăn cơm bột cream of tartar

Thực hiện

Trộn tất cả các hỗn hợp trên trừ bột mỳ vào một bát to. Khi đã trộn đều hỗn hợp ta cho thêm bột mỳ. Trộn thật đều, thật nhuyễn cho đến khi hỗn hợp bột không bị dính vào bát. Ta lấy ra thớt hay bàn rộng, nhào đều, mịn. Nếu hỗn hợp quá dính ta nên thêm bột mỳ.

Giữ được 6 tháng, bạn có thể cho vào nilon hay hộp nhựa để trong tủ lạnh khi không chơi đến.



Mẹ nghĩ là mẹ sẽ làm hơi nhiều nhiều đất nặn một tí, sau đó mẹ sẽ cùng con chơi trò nặn đất nhé! E hèm, rồi mẹ sẽ hướng dẫn cho con tạo ra các khuôn hình: tam giác, vuông, tròn... và có khoét lỗ ở chính giữa để con có thể chơi trò "xâu hạt"!

Vui nhé con!

Cái miệng xinh xinh, chúm chím của con.Giấc ngủ của con!

Comments

Mai Thị Giang Tâmfallheart303111 Sunday, April 7, 2013 3:34:15 AM

Chậc chậc, dự định làm đất nặn cho con đành hẹn lại lần khác (vì mẹ không tìm được cream of tartar rồi)

Mai Thị Giang Tâmfallheart303111 Thursday, April 18, 2013 2:08:36 AM

Hì hì, tình hình là mẹ đã làm đất nặn cho con nhưng không thành công rồi! Lý do: mẹ không có nguyên liệu Cream of tartar. Mẹ tìm thông tin thì có ý kiến là thay Cream of tartar bằng nước chanh hoặc dấm. Thế là... ô la la... mẹ dùng nước chanh, nhưng hì hì... kết quả là Zero. Đành lỗi hẹn với con thêm lần nữa vậy! Thôi thì, mẹ nhờ cô Thy mua Cream of tartar để làm tiếp đây! "Hãy đợi đấy!"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28