My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

Giấc ngủ của con!

Chiều nay mẹ xin phép nghỉ làm ở cơ quan... Lý do cực kỳ đơn giản: 2 hôm nay con quậy, ngủ không đủ giấc và không tròn giấc tí nào. Trưa nay con lại không chịu ngủ (vì sáng nay 9h con mới dậy cơ mà!)

Mẹ và ba giả vờ nhắm tít mắt lại, ngủ ngon lành, nhưng con vẫn không chịu ngủ. Con loay hoay trên giường, hết nhéo vào tay, chân mẹ; rồi con còn nắm tóc mẹ giật mạnh. Mẹ vẫn cố cắn răng chịu đựng... cuối cùng không những không thành công với giấc ngủ của con, mà mẹ còn nổi trận lôi đình hét toáng lên!!!

Ôi, mẹ cũng sai rồi!!!

Mẹ đang search thông tin tìm cách tạo cho con thói quen ngủ tốt đây! (Không bao giờ là quá trễ)

Cuối tuần này, mẹ sẽ làm đất nặn "sạch" cho con chơi.Cai sữa cho bé Khánh Thư!

Comments

Mai Thị Giang Tâmfallheart303111 Thursday, April 18, 2013 2:04:27 AM

Hi con yêu! Cả 5 đêm, cứ khoảng 3 - 4h sáng là con dậy khóc lóc... cho con uống sữa là con lăn ra ngủ tiếp, ngon lành. Nhưng tối qua con dậy khóc và dỗ dành mãi mà cũng còn khó chịu, thêm vào đó là con bắt mẹ bồng bế trên tay đứng ở ngoài giường. Ba hù dọa: "Chó sói đó!" -> làm mẹ giận quá, nhưng ba cũng đã thốt nên lời rồi, làm sao lấy lại được lời nói đã nói ra. Mẹ cho rằng, không nên hù dọa con trước - trong - và sau giấc ngủ! Ban ngày, nói gì cũng được miễn là vui đùa... Còn ban đêm mà! mẹ cũng đã dặn dò ba đôi lần rồi!!! Hic hic, giờ mẹ vẫn còn tưng tức trong lòng... Sáng nay vào cơ quan, đồng nghiệp của mẹ có chia sẻ là cho con uống Magie sẽ giúp con ngủ ngon hơn (vì cơ thể con có thể thiếu vi chất này!). Mẹ cũng đã search thông tin trên Internet để kiểm chứng. Chiều nay mẹ sẽ cho con uống liều đầu tiên (đợt điều trị khoảng 5 - 7 ngày đó con). Cố lên con nhé!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28