My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

Cai sữa cho bé Khánh Thư!

Việc cai sữa cho bé vốn dĩ sẽ rất gian nan, vì mẹ vẫn tiếp tục cho con bú hơn 18 tháng nay rồi. Mẹ vẫn tâm niệm: sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe của con. Mặc dù cho đến nay lượng sữa mẹ đã giảm rất nhiều, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nguồn kháng thể có trong sữa mẹ mà không có nguồn dinh dưỡng nào có thể thay thế được. Mẹ xác định mục tiêu của mình sẽ cho con bú đến 24 tháng tuổi (mặc dù bị phản đối - "cho Khánh Thư bú mẹ thì sẽ lười ăn hoài đó à nha!" - trích dẫn lời góp ý của một số cá nhân, hehe). Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính đó con. 18,5 tháng con của mẹ bị lỡ miệng (ôi thôi - bệnh này mẹ ghét nhất - 2 ba con bị lỡ miệng cùng lúc, ăn không được uống cũng chẳng xong!) thế là con ngậm vú mẹ không được, ặc ặc - rồi con tự cai sữa cho chính mình. Không khóc, không mè nheo, không xin xỏ... con lặng lẽ ngủ ngon lành!!! Tuy nhiên vết thương trong miệng làm con khó chịu lắm lắm, nên giấc ngủ của con cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thương con quá!

Mấy hôm nay mẹ tập đọc thơ cho con nghe trước giờ ngủ (mặc dù mẹ có tập kể chuyện rồi - nhưng con sợ con sói trong chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" - nên hầu như lần sau khi mẹ bắt đầu kể chuyện là có vẻ con không thích, nên mẹ đổi tông sang đọc thơ cho con nghe). Ban đầu, ba nói mẹ: "em làm ơn đừng đọc thơ nữa - Khánh Thư không ngủ, mà anh buồn ngủ quá trời!!! -> vậy là mẹ cũng thành công được một phần rồi chứ bộ! Con biết đọc thơ theo mẹ nữa, con thuộc nhiều bài khiến mẹ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nào là "Con mèo mà trèo cây cau" "Bạn răng thân mến" "Con cò bé bé" "Bắc kim thang"... (bài hát mẹ cũng chuyển thể thành giọng thơ luôn, hì hì...) và từ đây mẹ nghĩ rằng con của mẹ để ý lắm đến các bài thơ. Nói đến đây mẹ lại nhớ đến cái miệng xinh xinh, chúm chím của con nữa rồi! Tuy nhiên, duy chỉ có bài thơ "Bạn nước từ đâu tới" mẹ đọc đi đọc lại nhiều lần, truyền tải âm thạnh với nhiều giọng điệu khác nhau để thu hút Khánh Thư của mẹ, thế nhưng mẹ thấy bằng mắt"là con không phản ứng" với bài thơ này... hihihihi mẹ hok hiểu à nha!

Mỗi ngày trôi qua, con lớn khôn từng chút, mong con khỏe ngoan nhé con!

Giấc ngủ của con!Giặc cúm đến nhà!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28