Me của Khánh Thư!
Monday, April 29, 2013 9:20:08 AM
Mỗi lần về thăm nhà ngoại, là mỗi lần mẹ cũng như ông bà ngoại, dì Thanh, dì Thùy, dì Tiên đều thấy con khôn lớn hơn một tí.
Mẹ để con ở nhà với ngoại và các dì, vì mẹ dẫn một người dì của con từ quê vào SG chơi đi thăm thú một vài nơi. Con ở nhà ngoan, vui chơi và hát ca suốt. Ngoại khen con giỏi và thông minh vì biết quan sát và để ý... (hì hì, mẹ vui như mở hội trong lòng. Điển hình là... con biết chỉ nhiều cái quạt, bàn ủi, ấm uống trà của ông ngoại (cái ấm uống trà là ngoại chỉ con 1 lần là con nhớ) trong vô số các hình trên một tờ quảng cáo điện tử mà nhà ngoại đang có. Nào là con biết đem thanh tre đặt vào đúng vị trí của cái máy làm nhang của ông ngoại. Nào là con hát theo mẹ thuộc bài hát Cháu vẽ ông mặt trời cho dì Tiên nghe. Còn nhiều nhiều điều ngộ nghĩnh nữa; mà mẹ, bà ngoại và các dì mắt tròn mắt dẹt (dì Thùy thì cứ khen đáo khen để bé Thư nhớ giỏi quá...!!!)
Và điều đặc biệt vui là dì Thùy hỏi con:
- dì Thùy đâu -> K.Thư vừa chỉ ngón tay về hướng quan sát, vừa nói "nè"
- dì Thanh đâu -> "nè"
- "Me" của Thư đâu? -> K. Thư chỉ bà ngoại "nè" khiến mọi người cười nắc nẻ (vì mẹ và các dì gọi bà ngoại là "Me" không phải mẹ như số đông thường nói. Hì hì...
- Mẹ của Thư đâu? -> K.Thư chỉ về phía mẹ và "nè"
Vậy là từ nay ngoại có thêm con gái thứ 5 rồi nhỉ?!?
Tối về, mẹ mệt quá, con hôn mẹ, vuốt ve mẹ và bắt chước ba đấm lưng dùm mẹ nữa... Ba nói: Vậy không uổng công ba mẹ nuôi con gần 03 năm nay!!! Ôi giời ơi.... nhanh ghê, thấm thoắt mà con đã gần 02 tuổi rồi!
Chuẩn bị đón sinh nhật của con gái yêu chứ, con chưa có bạn nhiều mà... chỉ có anh Nghĩa và anh Boy là bạn tí hon thôi. Thổi nến sẽ vui lắm đây!












