Hẹn ngoại tuần khác nha! (chứ không hẹn cụ thể là tuần nào í...)
Friday, May 31, 2013 1:52:01 AM
Mẹ có lì giống như Khánh Thư không nhỉ?! Vì con sốt >38 độ C, uống hạ sốt nhưng cơ thể con không đáp ứng! Vậy mà ba và mẹ vẫn tự làm bác sĩ gia đình không cho con đến gặp bác sĩ. Lý do là con vẫn chơi đùa vui vẻ hàng ngày. Hôm nay con đã sốt sang ngày thứ 5, nếu con nhiễm siêu vi thì mẹ hy vọng hôm nay là ngày cuối con sốt nhé! Ặc ặc, mấy đêm rồi mẹ và ba ngủ chập chờn để canh giấc cho con, kiểm tra thân nhiệt cho con, sáng nay con đã hạ sốt.... mẹ mừng vui khấp khởi trong lòng. Đó là niềm vui không thể diễn tả hết bằng lời được, đoạn đường từ nhà đến cơ quan của mẹ như trong sáng và tươi mới hơn.
Mẹ xem mí mắt của con rồi, vẫn chưa phát hiện xuất huyết (vì mẹ sợ con bệnh sốt xuất huyết, đàn muỗi nhà nội lì lợm lắm, cứ loanh quanh con mà cắn mà đốt... người con đầy sẹo vì vết muỗi cắn! Ba đã đi mua thuốc nhúng mùng, vẫn hàng ngày bôi thêm softfell cho con. Ấy vậy mà ......... Cả nhà cũng đã kiểm tra có nơi nào có nước đọng ao tù không -> nhưng câu trả lời là "không" đó con gái yêu ơi!)
Chắc là muỗi đẻ trứng dưới ống cống quá! Mong mưa xuống để trôi đi đám loăn quăn ghê gớm ấy!
Hôm nay cố gắng nữa nha con! Yêu con, mẹ ôm con hệt như hai chú gấu ở trên tường nhà của con nha, được không?!
"Người tính không bằng trời tính" -> mẹ dự định cuối tuần này cho con về ngoại chơi, e hèm ...












