My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

Mẹ xót xa.... (cái bụng nó khó chịu quá)... vì một đứa bé bị bỏ rơi!

Khánh Thư của mẹ!

Hôm nay, một em bé chưa cắt rốn bị bỏ rơi bên ngoài và được đem vào bệnh viện để sơ cứu! Mẹ nghe nói bé gái xinh xắn, lỗ mũi cao và khuôn mặt phúc thiện lắm nên mẹ chạy lên xem thử. Thật ra mà nói, trước đến giờ có nhiều ca sinh bị bỏ rơi nhưng mẹ chưa lần nào lên xem. Thứ nhất, mẹ nghĩ rằng em bé đó thật đáng thương, vì nhiều hoàn cảnh và lý do cả khách quan và chủ quan nên gia đình hay chính xác là người mẹ mới bỏ rơi con mình. Thứ hai, mẹ không nỡ lòng nhìn thấy khuôn mặt thiên thần ấy, chưa làm gì đáng tội mà phải xa cách vòng tay ấm áp thân thương của cha mẹ ruột thịt mình, dẫu biết rằng có thể những đứa trẻ này tương lai cũng có thể sáng sủa tươi mới lắm, biết đâu cũng có thể là một Pax Thiên 2 nào đó!?

Vậy mà lần này mẹ lại không cưỡng lại tò mò nên tìm đến gặp. Chứng kiến đầu tiên là một cô khoảng 35 tuổi chạy theo một chú (tầm > 50 tuổi) đang ẵm gọn bé còn đỏ hỏn trên tay, để xin nhận con nuôi. Cô này là người đi theo "người nhặt được bé từ ngoài bệnh viện" cùng đi theo vào chăm sóc, mua sữa, tả... và hỏi cô y tá có chích ngừa gì cho bé không... Xong xuôi, chưa kịp ẵm bé qua bên công an để làm thủ tục nhận con nuôi, thì bị chú kia ôm lấy bé! Giọng nói và thái độ hình sự: "cô không nhận nuôi được đâu, bên tôi nuôi có tổ chức và nhận nuôi nhiều bé lắm rồi! Tôi phải làm giấy tờ để 18 tuổi cha mẹ nó có nhận nuôi lại nữa không đó chứ!" Vừa nói chú công an vừa tranh thủ đi nhanh vào thang máy... giống hệt như chạy luôn ấy chứ.

"Thật giống là đi ăn cướp"

Mẹ lên tiếng: Chú đứng lại từ từ để nói chuyện chứ, nếu cô này muốn xin con nuôi, thì cứ việc làm thủ tục. Đủ thủ tục giấy tờ thì nuôi, có gì mà không được! (Mạnh miệng ghê không? Vì lúc này mẹ không biết chú đó là công an)

Nhưng lời nói của mẹ đâu có giá trị ki lô gram nào?!?!?

Về đến phòng làm việc, đem bức xúc của mẹ gởi đến các cô làm việc chung. Thì ra chú đó là công an, (Bên bệnh viện phải gọi điện báo công an để đúng thủ tục hành chính) đã tổ chức thành một hội nuôi trẻ mồ côi trên chùa Pháp Tánh, huyện Cần Giuộc, Long An. Và cũng chú đó là sếp sòng của hội này. Thường xuyên lợi dụng danh nghĩa để đi quyên góp tiền ủng hộ.....

Mẹ cũng nghĩ chú này không phải là người lương thiện 100 %, vì nếu là người tốt phải giải thích rõ ràng việc nhận nuôi con cho cô kia chứ?!!???

Mẹ vẫn còn xót xa vì đứa bé thật sự là người vô tội !

Con thấy đó, cuộc sống có lắm điều xảy ra, con được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của ông bà nội - ngoại, của ba, của mẹ và nhiều người thân khác nữa. Hãy lớn ngoan và sống cho trọn một đời người có ý nghĩa nha con!

Hẹn ngoại tuần khác nha! (chứ không hẹn cụ thể là tuần nào í...)Vũng Tàu: 29/6/2013

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28