My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

Cái đầu anh Nghĩa đâu?!

Dạo này, KT phát biểu ngô nghê lắm!

Hôm qua, anh Nghĩa (3 tuổi) đi học đại học chữ to về với cái đầu tròn trọc lóc....



Vừa bước vào nhà, KT hỏi ngay: "Cái đầu đâu?..." Và rụt rè né tránh. Ba Giang đưa tay cho con khẽ chạm vào, con liều rụt tay lại và nói: "Sợ lắm!"

Ngộ thiệt, con gián bị con mèo "thịt" chết, nằm chõng chơ đưa chân lên trời, con nhìn thấy liền lẩm bẩm "quét nhà đi..." và nhanh chóng cầm chổi và đồ hốt rác vào nhà "xử lý" liền, vậy mà thấy cái đầu anh Nghĩa như thế này là sợ xì khói...

Sau chuyến đi chơi Thảo Cầm Viên lần 2!Mẹ ơi mẹ, sao mắt mẹ to thế?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28