My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

Mẹ ơi mẹ, sao mắt mẹ to thế?

Yêu con nhiều lắm.

Còn gần nửa tháng thôi là con gái của mẹ tròm trèm 24 tháng. Con lớn thêm 01 tuổi, mẹ lo lắng thêm bội phần!
Giai đoạn từ 22 đến 24 tháng, là khoảng thời gian con học nói nhiều lắm, con bi bô suốt ngày, thậm chí còn "lí sự" nữa cơ (lí sự là ngôn từ cô Thy sử dụng đó nhé!!!) hì hì.

Nhưng tiếc thay, khoảng thời gian này mẹ bận bịu suốt, nào là công việc ở cơ quan, nào là về đến nhà là lao vào chăm sóc con, rồi còn trích khoảng thời gian hiếm hoi của mẹ để dạy thêm anh văn nữa, nên mẹ ít viết lại đây những dòng chữ lưu vào bộ nhớ cho niềm vui trọn vẹn hơn thêm đôi chút.

Mùa trung thu về rồi con nhỉ, mẹ biết là con đang khám phá và tận hưởng cái khoảnh khắc ngọt dịu của mùa thu với hương bánh nướng thơm lừng ba con tất tả làm hàng ngày, và đôi mắt con dán vào nhiều chiếc lồng đèn với hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau tạo nên nhiều sắc thái riêng thu hút con hơn khi ba mẹ chở con đi "vòng vòng" quanh thị trấn nhỏ.

Mùa trung thu cũng là thời gian gia đình ta bận rộn nữa. Ông nội làm việc nhiều quá nên bệnh -> Khánh Thư suýt xoa và lon ton chạy theo nội hỏi thăm, hôn vào nội và bi bô "nội bệnh hả nội?" "ngoan nha!" "nội uống thuốc chưa nội" "hết bệnh chưa nội?".... ôi, nhiều vô số kể, nhưng đáng yêu lắm con gái à!

Bà bán thịt ở ngoài chợ, vừa ghé nhà sáng nay và gọi "Mợ tám ơi, mợ tám" ....
Trưa, mẹ ru con ngủ, con thủ thỉ: "Mợ tám ơi à, mợ tám ơi à", Rồi ngay sau đó con lại kêu "Nội út ơi à, nội út ơi à" Mẹ nhịn cười muốn đau bụng luôn ấy chứ, vì lúc đó mà cười là con tỉnh ngủ nên mẹ đành....................

hì hì...

Bà nội bảo: "Nuôi hoài không thấy lớn, có mỗi cái miệng là khác thôi..."

Mẹ nhủ thầm trong bụng: Theo chuẩn WHO thì con okie rồi, ko vượt chuẩn nhưng ko nằm trong dạng báo động suy dinh dưỡng, còn để cái miệng khác khác như thế này thì cũng ko phải một sớm một chiều đâu nhé, "mẹ lại vui trong lòng một ít nè".

Tối tối, con lại hỏi ba hoặc mẹ: "Mẹ ơi..., sao mắt mẹ to thế" "Ba ơi, sao mắt ba to thế" ... Cái giọng điệu lên xuống, đôi mắt như biết nói chớp chớp đôi hàng mi làm lòng mẹ sao xuyến lạ. Mẹ trả lời: "Mắt mẹ to để mẹ nhìn Khánh Thư được rõ hơn" rồi mẹ lại hỏi " Sao con ko hỏi mẹ là Mẹ ơi mẹ, sao miệng mẹ to thế" Con nghe xong liền nói: "Mẹ ơi mẹ, sao miệng mẹ to thế?" -> "Miệng mẹ to, để mẹ ăn Khánh Thư được ngon hơn", nói xong mẹ nhào tới ôm con cạp cạp tay, chân, 2 cái mông lủng lẳng nữa... Con cười ngặt nghẽo, nhưng trong lòng mẹ lúc ấynhư có bão hạnh phúc trong lòng....

Sắp đến sinh nhật con rồi, mẹ cũng chưa hoàn thành xong những dự định cho bữa tiệc sinh nhật nữa. À, mẹ đã nhờ ba mua cho con một đèn cầy nở hoa, phát ra nhạc bài hát "Happy birthday to you" nữa, hy vọng là con sẽ vui nhé!

Yêu con nhiều lắm.


Cái đầu anh Nghĩa đâu?!Happy birthday to Khánh Thư!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28