Giặc cúm đến nhà!!!
Tuesday, April 23, 2013 1:32:24 AM
Nói là cúm thì hơi quá, vì con của mẹ đã được chích ngừa cúm rồi! Cảm xoàng í mà - nhưng lại làm con khó chịu - Tội nghiệp con gái yêu của tôi!!!
Con sổ mũi một ít, cộng thêm cái giọng khan khan - nặng nặng - khiến mẹ thương con hơn nữa! Mới vừa hết cái miệng, mẹ thấy con ăn uống ngon miệng hơn, "vui vui trong lòng một ít" thì nay con lại bị "giặc cảm" tấn công. Có trách thì trách ông trời con nhỉ, oi bức quá mà!!! Mẹ và ba đây - là người lớn còn muốn đổ bệnh, huống hồ gì bé cưng của mẹ.
Người lớn, ai ai cũng an ủi mẹ - "ráng đi, qua cái đốt 3 tuổi là bé sẽ khỏe và ngoan hơn thôi!" - thế thì thế thôi.
Vũ khí của mẹ để hỗ trợ cho con nè:
- Cam và mật ong -> nước uổng bổ dưỡng và ngon lành con nhỉ?!
- nước muối sinh lý -> đương nhiên rồi, mẹ nhỏ mũi, vệ sinh mũi cho con.
- Ceelin -> cái này thì mẹ dùng khi con không uống nước cam, bổ sung thêm vitamin C đây.
Cố lên con nhé!!!
Con hơn ba tháng tuổi - lúc này con đang bị viêm tiểu phế quản nè - lần đầu tiên con bệnh trong cuộc đời của mình đó con!
Con sổ mũi một ít, cộng thêm cái giọng khan khan - nặng nặng - khiến mẹ thương con hơn nữa! Mới vừa hết cái miệng, mẹ thấy con ăn uống ngon miệng hơn, "vui vui trong lòng một ít" thì nay con lại bị "giặc cảm" tấn công. Có trách thì trách ông trời con nhỉ, oi bức quá mà!!! Mẹ và ba đây - là người lớn còn muốn đổ bệnh, huống hồ gì bé cưng của mẹ.
Người lớn, ai ai cũng an ủi mẹ - "ráng đi, qua cái đốt 3 tuổi là bé sẽ khỏe và ngoan hơn thôi!" - thế thì thế thôi.
Vũ khí của mẹ để hỗ trợ cho con nè:
- Cam và mật ong -> nước uổng bổ dưỡng và ngon lành con nhỉ?!
- nước muối sinh lý -> đương nhiên rồi, mẹ nhỏ mũi, vệ sinh mũi cho con.
- Ceelin -> cái này thì mẹ dùng khi con không uống nước cam, bổ sung thêm vitamin C đây.
Cố lên con nhé!!!
Con hơn ba tháng tuổi - lúc này con đang bị viêm tiểu phế quản nè - lần đầu tiên con bệnh trong cuộc đời của mình đó con!












