My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

Subscribe to RSS feed

Sự đam mê cuồng nhiệt!

Sự thể là... dạo này con hơi bướng bỉnh (nói giảm nói tránh đó, chứ nói đúng ra là con quấy lắm lắm luôn)... Và đương nhiên việc gì cũng có căn nguyên của nó, phải không con?
Việc đầu tiên mẹ muốn nhắc đến là câu chuyện hằng ngày, chuyện này phát sinh cách đây nhiều tháng rồi, nhưng thời gian trôi qua mức độ ngày càng tăng lên cao ngất ngây... Con thích mặc trang phục có in hình những con vật xinh xinh ngộ nghĩnh như là cún con, gấu, mèo, vịt... nhiều màu sắc cũng không kém phần sặc sỡ. Mỗi lần thay đồ cho con, cảnh tượng diễn ra giống như một trận chiến: hì hì, thì vừa chiến đấu trên mặt trận không gian (gồm con là trung tâm, mẹ, ba, ông bà nội...cô bèo...) vừa chiến đấu bằng trí óc nữa (ba Giang nói đùa là chăm sóc KT hại não lắm chứ bộ! hehe)
Tối tối, mẹ thay đồ dài tay cho con đi ngủ, ái chà chà... nếu con hào hứng thích thú với trang phục đó, thế nào sáng ngày mai là khó khăn lắm mới thay đồ cho con được!!! Đúng là sự đam mê cuồng nhiệt....
Đam mê viết, vẽ vời, gạch tới gạch lui... Cả nhà đều giấu nhẹm đi các cây viết (thậm chí là cây bút chì, bút chì màu...) vì ai ai cũng sợ vật nhọn ảnh hưởng nguy hiểm khi con chơi đùa... Nên nhiều lúc khi cần sử dụng viết, mọi người tìm tòi lục lọi khắp nơi khó khăn lắm mới có. Nhưng riêng với Khánh Thư, thỉnh thoảng là con cầm viết (ở xó xỉnh nào mà con tìm được mới hay chứ) và kêu mẹ hoặc someone lấy vở cho con "học bài". Ôi chao! cái miệng phát ra "học bài" sao mà thân thương đến lạ, nhưng mà cũng khổ tâm không kém vì đâu phải con ngồi học ngoan ngoãn từ đầu giờ đến cuối giờ đâu.. thi thoảng lại cầm viết và tập - đi đi lại lại, ngồi xuống đứng lên - khiến không ít lần mọi người ú tim vì con suýt té ngã!!!
Ham chơi, cái này không thể gọi là đam mê được nữa rồi! Cái miệng chúm chím nhỏ xinh thuở nào, nay ngáp dài ngáp ngắn... con mắt lờ đờ hàng mi sụp xệ xuống... nhưng con vẫn "quyết tâm không chịu ngủ".
Thôi nhé con, ăn - chơi - nghỉ ngơi - ngủ ngoan giấc - điều độ đều rất quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần của con đó nha! Mẹ mong con thoát khỏi cái khủng hoảng tuổi lên ba đi, ba và mẹ còn reset lại sức khỏe để chăm sóc con tốt, còn làm việc kiếm tiền nuôi con nữa chứ. Thương con nhiều lắm....