My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

Subscribe to RSS feed

Kế hoạch Vũng Tàu tan vỡ ... như đợt sóng biển xô vào bờ... vỡ tan!

Thôi thì, mẹ sẽ chuẩn bị kế hoạch Vũng Tàu cho con vào đợt khác vậy. Mẹ sẽ rủ cả gia đình ngoại đi cùng cho con vui chơi nhé!

Dì Tiên và Dì Thùy sắp thi xong rồi, bà Ngoại và Dì Thanh cũng sắp sửa đón chào hè sang. Kế hoạch này mẹ hy vọng tỉ lệ thành công cao lắm đây.

Mẹ chỉ ước mong nho nhỏ thôi, là con được vui đùa cùng sóng biển rì rào bọt tung trắng xóa, con được nghịch ngợm đôi bàn tay nhỏ xinh trên hàng vạn hạt cát trắng mịn, được xây lâu đài cát vụng về với đôi tay và trí óc non nớt ấy, được thả diều bay cao vi vút trên bầu trời xanh, có lẽ lúc đó ước mơ của mẹ cũng cùng chiếc diều kia bay cao bay xa đến nhường nào.


Vũng Tàu không xa lắm, một chuyến đi chơi đang đợi mẹ con mình!