Ăn cơm... đã!!!
Monday, May 27, 2013 2:53:21 AM
Một tuần nữa trôi qua, con của mẹ lớn thêm mỗi ngày cả thể chất và tinh thần. Mẹ yêu con nhiều lắm!
Con gái à, mọi quyết định và suy nghĩ của mẹ đều dành cho con từ khi con trở thành thiên thần nhỏ đáng yêu lớn lên từng ngày trong cơ thể mẹ.
Con đang mọc thêm một vài chiếc răng cấm, ôi chao mẹ len lén nhìn trộm và ấn tượng ghê gớm vì từng chiếc răng trắng nhỏ như những chồi sứ non đẩy thịt da non nớt của con nhú lên, nướu răng đỏ ửng vì đau... vì thế mà con cũng biếng ăn thêm chút ít nữa.
Xế trưa, sau khi mẹ dẫn con đi dạo chơi loanh quanh nhà sách về, mẹ cho con ăn bánh ướt. Ông bà nội gọi con: "Khánh Thư, lại nội hôn một cái coi"
Con trả lời gọn lỏn: "Ăn... cơm ... đã"
Mẹ ấn tượng với câu nói mới lạ này đấy nhé.
Đến giờ ngủ trưa, mẹ cắt mấy chữ số cho con chơi, và mẹ lại dẫn dắt con kể chuyện cho các bạn số về chuyến đi chơi Thảo Cầm Viên thú vị ngày nào.
Giấc ngủ đến với con trọn vẹn và ngon giấc nồng.
Thương con lắm, con yêu!

Con gái à, mọi quyết định và suy nghĩ của mẹ đều dành cho con từ khi con trở thành thiên thần nhỏ đáng yêu lớn lên từng ngày trong cơ thể mẹ.
Con đang mọc thêm một vài chiếc răng cấm, ôi chao mẹ len lén nhìn trộm và ấn tượng ghê gớm vì từng chiếc răng trắng nhỏ như những chồi sứ non đẩy thịt da non nớt của con nhú lên, nướu răng đỏ ửng vì đau... vì thế mà con cũng biếng ăn thêm chút ít nữa.
Xế trưa, sau khi mẹ dẫn con đi dạo chơi loanh quanh nhà sách về, mẹ cho con ăn bánh ướt. Ông bà nội gọi con: "Khánh Thư, lại nội hôn một cái coi"
Con trả lời gọn lỏn: "Ăn... cơm ... đã"
Mẹ ấn tượng với câu nói mới lạ này đấy nhé.
Đến giờ ngủ trưa, mẹ cắt mấy chữ số cho con chơi, và mẹ lại dẫn dắt con kể chuyện cho các bạn số về chuyến đi chơi Thảo Cầm Viên thú vị ngày nào.
Giấc ngủ đến với con trọn vẹn và ngon giấc nồng.
Thương con lắm, con yêu!












