Entry đầu tiên
)
Friday, January 8, 2010 4:28:01 PM
Mình là người tạo ra cái blog này. Vào lúc 11 giờ tối. Cùng với hai mụ chị họ, đang lảm nhảm ngồi chơi trắc nghiệm tính cách vớ vẩn. Còn mình, chăm chỉ ngồi viết entry đầu tiên cho cái blog gia đình này. Mình thiệt là đáng khen ngợi =)).
Cái blog gia đình này sẽ là nơi đú đỡn của gia đình nhà mình. Tức, sẽ post những thứ lảm nhảm xung quanh cuộc sống trong nhà của những người con sống xa xứ một lòng ngóng trông về quê nhà *đừng tin, nhảm nhí đó, mà chắc ai cũng biết điều đó mà ha :">*
Đáng lí cái entry này sẽ post hình lên. Nhưng mà vì một số lý do nho nhỏ, là cái thẻ nhớ của cái máy ảnh hiện đang ở trong cốp xe của mình mà không một ai chịu xuống dưới nhà mặc dù chỉ mất chưa đầy 2 phút để lấy nên không có gì để mà post lên cả thành ra mình đành ngồi viết chay chơi vậy.
Vậy đấy. Buổi tối vui vẻ. Ngày mới sắp bắt đầu rồi đa... hê hê~
Vi/ hoặc Khỉ *theo yêu cầu của bà mỏ dảnh*/ hoặc gái *tên thông tục của mình ở SG*/ hoặc con người nết na đảm đang đoàng hoàng nhất nhà *theo mình nghĩ*.
Cái blog gia đình này sẽ là nơi đú đỡn của gia đình nhà mình. Tức, sẽ post những thứ lảm nhảm xung quanh cuộc sống trong nhà của những người con sống xa xứ một lòng ngóng trông về quê nhà *đừng tin, nhảm nhí đó, mà chắc ai cũng biết điều đó mà ha :">*
Đáng lí cái entry này sẽ post hình lên. Nhưng mà vì một số lý do nho nhỏ, là cái thẻ nhớ của cái máy ảnh hiện đang ở trong cốp xe của mình mà không một ai chịu xuống dưới nhà mặc dù chỉ mất chưa đầy 2 phút để lấy nên không có gì để mà post lên cả thành ra mình đành ngồi viết chay chơi vậy.
Vậy đấy. Buổi tối vui vẻ. Ngày mới sắp bắt đầu rồi đa... hê hê~
Vi/ hoặc Khỉ *theo yêu cầu của bà mỏ dảnh*/ hoặc gái *tên thông tục của mình ở SG*/ hoặc con người nết na đảm đang đoàng hoàng nhất nhà *theo mình nghĩ*.





