Skip navigation.

Bonus for new pics

ma^y' cai' nay` iu nhu*ng ma` mo*` qa hichic










Wear out!

Mệt mỏi vô cùng! Mình biết blog opera không có tội tình gì nhưng mỗi khi mình viết vào đây mình không thể ngăn nổi việc hành hạ nó ...

Nhưng quả thật là một tháng đen đủi như là một chuỗi vậy.Mệt mỏi và không làm được gì cả ghét cái cảm giác này vô cùng. Cần fải thay đổi không khí. Mấy hôm trước ra biển cùng anh có mấy cái ảnh trông hay phết . Đã lâu rồi mình không còn chụp ảnh vì tự thấy đã hết xìtin rùi.






Trông cũng không đến nỗi nào nhở hehe...








Lung linh ghê



ỐM LĂN LÓC ^^



HIX HIX ĐAU HỌNG QUÁ KHÓ CHỊU QUÁ ,CÀNG UỐNG THUỐC THÌ CÀNG THẤY ỐM LÊN ỐM XUỐNG CHẢ KHỎI GÌ CẢ. GIỜ CÒN BỊ NẶNG THÊM NỮA. HIX NGÀY KIA THI RỒI LẠI THI SPEAKING ĐẦU TIÊN NỮA CHỨ MÀ VOICE MÌNH BÂY GIỜ TỆ KHÔNG ĐỠ ĐƯỢC.

VỪA NÃY LẾT ĐI MUA SỮA MUA CHANH MUỐI VỀ NGẬM NÓI KHÔNG RA HƠI NỮA RỒI HIXHIXX HI VỌNG LÀ SÁNG MAI SẼ ĐỠ KHÔNG THÌ DIE MẤT. ÔI CÁI GIỌNG NGỌT NGÀO THÁNH THÓT CỦA EM ĐÂU ĐỂ EM CÒN THI SPEAKING NỮA HUHU.
CẦU TRỜI CHO GIỌNG CON TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG VÀ KHỎI ỐM NHANH Ạ MỆT QUÁ ĐI Ạ.

DẠO NÀY SUỐT NGÀY BỊ ỐM SAO Ý NHỈ GIÀ YẾU QUÁ RỒI CHẮC TẠI LÂU NGÀY KHÔNG TẬP THỂ DỤC NÊN CƠ THỂ SUY YẾU ĐÂY MÀ NÓI LÀM MÌNH THÈM ĐẾN PHÒNG TẬP THÈM ĐẾN DANCE CLASS QUÁ, NHỮNG THỨ ĐÃ TRỞ NÊN QUÁ XA XỈ TRONG CUỘC SỐNG BẬN RỘN NÀY CỦA NÓ. P:PPP. NÓI CỨ NHƯ LÀ VIP LẮM Ý NHỈ. HAHA NHƯNG MÀ QUẢ THỰC LÂU LẮM Ý CÓ THỜI GIAN ĐỂ ĐI ĐẾN NHỮNG CHỖ NHƯ THẾ NỮA VÙI ĐẦU TRONG MỘT MỚ NHỮNG PURPOSE NHỮNG STUDY SCHEDULE NHỮNG PR CLASS THAY CHO NHƯNG AEROBIC VÀ DANCING CLUB. :smile:)))

MỘT SUMMER HOLIDAY SẮP ĐẾN NÓ MUỐN RA BIỂN HEHE NĂM NAY CHẮC SẼ KHÁC MỌI NĂM KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN CHO CÁC CUỘC THÁC LOẠN NỮA RỒI . MỘT NĂM CHẮC CHẮN SẼ CÓ NHIỀU THAY ĐỔI VÀ ĐỘT PHÁ ĐÂY .

À SINH NHẬT LẦN THỨ 22 CỦA NÓ NĂM NAY THẬT KHÁC VỚI MỌI NĂM




MỘT SINH NHẬT CÓ KHÔNG CÓ BÁNH KHÔNG CÓ NẾN KHÔNG HÁT HÒ MÀ YÊN LẶNG VÀ MƯA MƯA BUỒN BUỒN KẾT THỨC BẰNG MỘT BUỎI PR Ở TRƯỜNG NÓ TRỞ VỀ TRONG MỘT TÂM TRẠNG KHÁ CÔ ĐƠN VÀ TẺ NHẠT. THOẠT ĐẦU NÓ BUỒN VÀ HÀNH HẠ CÁI BLOG 360 XONG RỒI NÓ TỰ NHẬN RA RÀNG NHỮNG CÁI ĐÓ CŨNG CHẢ QUAN TRỌNG QUAN TRỌNG LÀ CÓ NHỮNG NGƯỜI THỰC SỰ VẪN RẤT QUAN TÂM ĐẾN NÓ LO CHO NÓ THÊ LÀ ĐỦ MÀ.

NĂM NAY BƯỚC SANG TUỔI 22 CẢ TUỔI MỤ LÀ 23 NHƯNG NÓ KHÔNG THÍCH TÍNH TUỔI MỤ NGHE GÌA LẮM . NĂM NAY CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CÒN NHƯ MỌI NĂM NỮA NÓ CŨNG ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐIỂU NÀY TỪ TRƯỚC KHI VÀO NĂM HỌC RỒI MÀ. VÀ NÓ CŨNG SẴN SÀNG CHỜ ĐÓN NHỮNG ĐIỀU SSẼ ĐẾN VÓI NÓ . MỘTCẢM GIÁC MUỐN KHÁM PHÁ VÀ CHINH PHỤC MỘT CẢM GIÁC HÁO HỨC VÀ MONG CHỜ HI VỌNG NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN VƠI NÓ VÀ HI VỌNG NÓ SẼ LUÔN CÓ MỘT STRONG WILL TRONG TẤT CẢ MỌI TRƯỜNG HỢP.

MAU KHỎI ỐM NHA TRANG ƠI. CỐ LÊN NOÀ . CÓ AI VÀO ĐỘNG VIÊN CHO TỚ VỚI NÀO . HICHCI CÁI BLOG NÀY DẠO NÀY VẮNG CÒN HƠN CHÙA BÀ ĐANH Ý. p:pppp

Em ghet' mu*a ma`




Từ hôm qua đến giờ trời cứ mưa rả rích, nó thấy khó chịu và bực mình lắm đi đâu cũng phải mặc áo mưa, về nhà thì bẩn hết cả quần áo. Thực ra thì nó cũng tự cảm thấy mình rất lạ dù là không muốn hay muốn nó cứ thích than thở cho sướng mồm. Khi không biết làm gì là nó lại than thở.

Sắp thi tốt nghiệp rồi mà nó chưa học được gì cả, mà cũng chả hiểu từ đầu tháng đến giờ nó làm những gì nữa mọi thứ trở nên lộn xộn và nó không kiểm soát được thời gian của mình nữa. Nó lao voà cuộc chiến tìm việc ,,,nó luôn có cảm giác thời gian với nó thật thiếu thốn để làm tất cả những gì nó đề ra thế nhưng nó vẫn có lúc ngồi buồn vu vơ và lãng phí thồi gian cho những việc không đâu.Biết sao được thế mới là con người mà.

Rõ ràng là nó đã thay dổi rất nhiều trong năm nay những thay đổi tích cực , thực sự là thế. Bốn năm sinh viên vậy là đã qua, nó có rất nhiều kỉ niệm rất nhiều khoảnh khắc sẽ nhớ mãi trong đời. Năm thứ nhất khi nó mới lơ ngơ vào trường nhìn cái gì cũng mới mẻ cũng mang một con mắt muốn khám phá muốn tìm tòi muốn thể hiện mình và làm mới bản thân mình trong một môi trường hoàn toàn mới. Thế rồi nó đã làm được những gì nhỉ....???? Rồi đến năm thứ hai, nó bắt đầu thấy nản và thất vọng không còn sự háo hức tìm tòi và ham học hỏi nữa nó bắt đầu ỳ chệ đi, đó là khoảng thời gian mà nó đã lãng phí thời gian vô cùng. Nó không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng quả thực môi trường là điều rất quan trọng và khi nó đã khhông tìm thấy cảm hứng thì nó thường do nothing, không hề có khái niệm của học hỏi của kiến thức. Terrible!! Năm thứ ba là một năm đầy scandal và cũng không có thêm chút hưng phấn gì trong chuyện học tập ngoại trừ mình đã đi học tiếng trung nhưng lại bỏ dở vì second language ở trưòng là tiếng pháp giờ nghĩ lại tiếc hùi hụi thế rồi còn định đi học tin nhưng cuối cùng cũng cancel...

Hôm nay vừa đi uống cafe Trịnh tự dưng thấy nhớ lại tất cả nhữgn gì xảy ra và nó viết entry này.Năm nay là năm mà nó thực sự đã thay đổi rất nhiều, cả về sở thích cho đến cách nhìn nhận cuộc sống, mọi việc xung quanh nó. Đôi khi nó biết là nó đang đi đúng hướng nhưng đôi khi nó cũng tự nhận thấy có những bước đi thật sự lệch lạc và sai lầm nhưng biết là một chuyện và có làm được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nó cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn bao giờ với rất nhiều plans và purposes. Nó cảm thấy trân trọng thời gian hơn, cảm thấy ngưỡng mộ nhiều người hơn và muốn cố gắng để được như người ta. Nó cũg cảm thấy nuối tiếc khoảng thời gian mà nó đã không ý thức về thời gian trong quá khứ. Nhưng nó cũng biết đó là điều không thể thay đổi và nó luôn nói với bản thân hãy cố gắng đừng để bao giờ nhữg điều đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Nó sẽ cố gắng.

Đôi khi nó cảm thấy thực sự lạc lõng lắm.Nó cũng bắt đầu thấy chán nản với marital status của nó lắm rồi. Đôi khi thấy mệt mỏi với một ngày đi thật nhiều về nhà một mình với một ngày cuối tuần mệt mỏi và cô đơn....
Nhưng bây giờ với nó phải bắt tay vào ôn thi tốt nghiệp thôi, còn có mấy ngày nữa đâu. Không suy nghĩ vẩn vơ nữa và hãy chọn a right direction for myself. OK? yeappp ^^

Life is a movie , Keep moving !^o^



Yesterday, i had a great chance to exchange and talk with Mr Mike George - an England expert about leadership and spiritual development in the hall of national university. So many feelings many lessons that i 've got for myself. Mike George is a talented leader and the idol of many modern leaders in the world. He is not only successful in his business but also very famous for his books. He writes many kinds of books and translate to nearly 20 different languages. Mike George is a great person, he wants to share his knowledges and experiences for mankind so he has gave lectures to 40 different countries in the world. His appearance in Vietnam is a valuable gift for all leaders especially for the students like me




And as i know ,in the yesterday morning , if each person in a company wants to attend the talk and meet with Mr Mike George have to pay $35 but it is quite free for students . I came rather early cause im afraid of losing a nice seat and i sat at the third line. Such a nice place to catch up with all his expressions. He first appeared in the stage with a great confidence on his face. I think his countenance can say more about him hehe. Very confident, very successful physiognomy . Mike George cant speak Vietnamese so we have an interpreter for him. In all his sharing, i may be impressive most with a sentence that i heard once : Actually, life is a movie. The Movie has many different scenes with different role. And so do the life. Our daily life happens with many different scenes , we are the very actors, actress in many different role. So our task is to fulfill our role in each scene. Do keep moving in the different roles. If you cease any role in this chain, you are the loser!!!. And u r an excellent, good or bad actor in your life? Normally, we see that when facing with difficulty scenes in our movies, people have 2 attitudes: positive and negative. What matter is how u see the problem . If u see it is ok and accept it. It will much easier than complaining and blaming for it. That is all our inner thinking, our inner mind that decide the problem. Have you ever asked yourself : who r u? what is ur purpose in this life? Who i am? I am me not anyone else. And i live in this life to create something creative




Mike George also shared the experience tobe more powerful to discover your hidden talent, how to solve with stress, difficulties, how to see the life with a hopeful eyes. . We r living in a fast, frenetic, crazy, stressful world! How to calm down, chill out and concentrate on what is important. As our life is increasingly filled with tension, anxiety and insecurity, triggered by almost everything we see, while others, regardless of what is happening around them, seem to be able to remain peaceful, positive, and powerfully focussed on living their life to the full. But some people come out in a cold sweet and react negatively to the smallest of situation. What is the difference? he answer is perception. How you perceive the world defines the meaning you give to the world at any particular moment. And the meaning you give to the events in the world of your home or office will be what shapes your thoughts and feelings, either stressfully or relaxedly! In other words, it’s not the other person, or the deadline, or the disaster which makes you feel tense or taught, it’s not the ten o’clock news filled with murder and mayhem which makes you feel powerless and hopeless, it’s your perception. In other words, no person and no situation can unrelax you without your permission. In other words, all stress, anxiety, tension, worry, anger, fear and depression is self created. So you can choose how you will ascribe meaning, generate right feelings and consciously create the way you respond. This inner process obviously unachievable in one day. It takes time, patience and a little perseverance. Freedom from all suffering and sorrow is the aim. Enlightenment, meditation and visualisation are the methods. And continuous learning is the process. Are you ready? Or are you happy being unhappy? Amazingly, most people have somehow learned to be content with their discontent, comfortable being uncomfortable, and often wake up to this inner contradiction late in life.
We end the talk by a meditation practice lesson. All the large hall are in meditative mood. So pleasant so relaxing that we feel. A life is filled with success... without stress is not easy, but not impossible and quite within your reach . Everything depends on your perception. Because life was not meant to be a bowl of cherries, that life was meant to be a journey through persecution and pain. We may find ourselves living our entire lives as slaves to people and circumstances, and not ever see that our own freedom, our own power to choose our own destiny, was only one insight away.

Look at me!!!








I have just advertised for Vogue magazine ^_^


Fashionably






is this me




my portray




I look so sexy




With natural beauty



And very stylish




I like this pic



And the last for most shocked, do u recognize me hehe










hehehe



so funny funny, yummy, scrummy,...

I look like a movie star hihi

U r never a loser until you quit trying !!!





How am i now, im feeling weary mentally. Right, that's emotion of disappoited, regretful.

Dont know how to do...
Stop blaming for myself and smile as shining as i can

I know for sure
Action may not always bring happiness
But there is no happiness without action
But
Knowing is not enough; i must apply
Willing is not enough; i must do.

The bestest one

Mang nha mình bị hỏng cả tháng nay roài chả onl cung cha biết tình hình cái blòg nó mốc meo thía nào nữa. Ngòi nhà chán quá thế là ra quán nét onl tí cho đỡ khó chịu. Nhà ko có mạng khó chịu thiệt đây.
Mà dạo này mình cũng đi suốt ngày nên cũng chả biết tình hình cư dân mạng thế nào. Mới vào miền nam tránh rét được mấy ngày. Di vào có ba ngày mà mình cảm thấy đi và enjoy được rất nhiều cứ như là đi cả tháng roài ấy.
Chả là mình đi dự ăn cưới của anh trai mình trong ấy. Ôi không biết mọi người đã dự cưới trong miền nam bao giờ chưa, mình là lần đầu đấy. Astonished kinh khủng luôn mọi người ạ, phải nóilà more excellent than i can imagine. OI hoàng tráng quá ạ, ở trong ấy đám cưới bắt buộc phải có ban tổ chức phải có MC. Dám cưới anh mình mời được cả MC THanh Bạch về nữa.Miình nhìn thấy Thanh Bạch thì tớn lên đi chụp ảnh cùng roài còn được tặng cả lịch nữa đẹp thía chứ
Ngồi type có một tí mà cóng hết cả tay nè
Năm nay đi vào Sài gòn xong mình thấy satisfy lắm rồi chả cần gì nưaz đắp chăn ăn tết cũg được
Lanhj quá gzuzu không type được gì nữa roài
Năm nay là một năm very crucial one với mình phải cố gắng hết sức vì mình cũng chả có tâm trí nào mà chới với thác loạn cả. Phải cố gắng ra Têt xong là một ton of thíng càn làm.......
Hopefully năm này mình sẽ get the bestest thingsss, và hi vọng mọi người cũng the same...

...


Dạo này yahoo 360 điên cuồng quá còn không viết được cả comment; mỗi lần vào thì chợp mắt một lúc mới vào được,lâu kinh. Dạo này mình ngủ kinh khủng quá toàn đến 10h mới dậy, quả này quá trình thành heo chắc không xa nữa đến lúc sáng ra đi học chỉ cần đá hai phát là đến trường :smile:)). Tết đến nơi rồi chả có chút cảm hứng gì buồn hết người, mấy hôm đi lượn lờ shopping mà chả mua được gì , đồ xấu như quỷ .Dồ đẹp bán hết đợt Noel với Tết Tây roài còn đâu nữa
Chán mình vô cùng lên bao nhiu kế hoạch thế mà chả làm được gì :frown:(((.Đầu óc cứ để đi dâu ấy
Phát mệt!
Mệt này không phải là mệt physically mà là mentally. Thi thoảng thấy cái cảm giác thất vọng nó cover mình ghê ghớm.Đã để ý roài mình là chúa than thỏ ghét nhất tính than thở này mà sao mà than thở giỏi thía.
Chả hiểu là mình đang nghĩ gì nữa , .....
Nhưng thực sự là mình đã miss quá nhiều thứ trong học tập để đến bây giờ thục sự là disappoited về bản thân. Nhưng dis cũng chả có ích lợi gì phải biết try và do things better.
Sắp ra trường đến nơi roài vẫn chưa biết mùi vị tình yêu sinh viên nó thế nào nữa có phải là đáng tiếc không nhỉ. Cô giáo tiếng Pháp với grammar vẫn bảo sinh viên mà không yêu thì phí lắm.hihi.
Ôi có những ngày mà dường như tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình. Mình ghét nghe cái tiếng ... The number you call is not available at the moment, please try again later...Đang cáu đây...
Lúc chưa thi xong thì nghĩ ra bao nhiêu dự định đạp phá thác loạn thế mà thi xong thì chả muóon đi đâu nữa. Đi học lại lớp thấy Tân, dạo này mọi người thi xong roài nên lớp lại đông kinh khủng mình toàn phải ngồi đất thôi, Vui thế chứ! Mấy hôm trời rét đi học tay cứ cứng đơ ra không viết nổi bài nữa, lúc ấy mà có bàn tay nào sưởi ấm cho thì tốt nhở . :smile:)))
Bố đã book cho vé vào miền nam roài nhưng tự nhưng tụt hết cả cảm hứng chả muốn đi đâu làm gì nữa thế cơ chứ. Mà vé thì không trả lại được thế là phải miễn cưỡng vào à . Lần trước vào miền Nam hơn 10 ngày kết quả là sau khi ra bắc mặt đen xì mặt đầy mụn chữa mãi không khỏi chả hiểu sao nữa . Chắc không phải tại Miền Nam mà dạo áy cũng bị stress nhiều thứ nên ảnh hưởng chăng.
Vào ấy chắc trốn được lạnh ngoài bắc này mấy hôm. May là mấy hôm nay cũng đỡ lạnh roài đấy nhưng nghe nói lại sắp có một đợt lạnh mới roài đó. Chuẩn bị tinh thần sẵn chờ rét.
À chết thật hôm trước đi chơi với đứa bạn lâu không gặp nó bảo mình dạo này trông tiều tuỵ quá hichic .Hôm trước thì bắt được ba cái tóc bạc nữa...,,
Chả hiểu là từ nãy đến giờ viết gì nữa, vớ vẩn quá so nonsence
ôi vui vẻ lên nào:)))))))))))))))))))))..............................................................
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31