My Opera is closing 3rd of March

my blog

Subscribe to RSS feed

The last entry for uncle CT

The last entry for uncle CT magnify

Hnay tốt hơn hqua

Ngày mai, ngày kia, ngày kìa, và nhữg ngày sau nữa sẽ thấy tốt nhiều hơn nữa, mọi cái lại bình thường.

Hình như tớ đã tự trầm trọng hoá mọi chuyện.hic

Những việc tớ đã làm, thực sự là ngốc nghếch trẻ con- quá thiên về cảm xúc.Tcủm cũng là đơn fương nốt . Nên nhiều khi tự tớ làm tớ buồn,k fải do ai cả. tin rằng tớ sẽ chóng cân bằng trở lại. Mọi thứ đã qua jống những cơn jó thoảng, lướt qua rồi sẽ bay đi mãi. Cảm ơn mấy ấy đã cm, đọc xog tớ thấy ổn rồi, định làm 1 việc ngốc nghếch jì đó đây.

..................

" Entry cuối cùng ( lần này cuối thật đấy , cháu thề- cháu hứa- cháu đảm bảo ) cho chú.

Mấy thứ đã xảy ra, k có thứ nào đáng nhớ cả, cứ lý trí với cảm xúc, loằng sờ ngoằng đan xen làm cháu loạn hêt cả lên.Nên tốt nhất là quên đi cho nhẹ chú nhẩy ( hmmm, mấy cái kinh nghiệm chú dã truyền dạy cho cháu, tạm thời cũng quên nốt, cất đi đợi bao h cần thì đem ra dùng tiếp vậy ) trái đất này, nó có tròn hay k thì kệ nó, ai gặp đc ai cũng mặc họ, k cần quan tâm. Mọi cái stop ở đây là uki nhất- như chú nói.

Chúc chú luôn bình an, luôn may mắn, luôn vui vẻ, luôn yêu đời, và đạt đc nhiều thành công trong cuộc sống, trong sự nghiệp, và trong tình yêu - hic, chẳng nghĩ ra jì mới mẻ để chúc chú nữa.

Chú này chú thì vẫn trẻ (chưa bị gọi là jà thui) nhưg cứ sớm sớm lấy vợ sinh baby k có jà lại thành ế đấy chú ạ.

Mà chú này, nhiều cái chú cứ lẳng lặng đợi người ta tự hiểu, như thế khiến họ k thấy thoải mái tí nào. Cứ nói thẳng ra có fải tốt hơn k,đằng nào họ chẳng bùn,nhưg bùn luôn còn hơn là cứ tự hỏi này nọ, vớ vẩn link tink.

Mọi thứ nếu có thể thì cứ đón lấy và đừg cần "hoàn hảo quá" chú nha.( câu này có vẻ thừa- vớ vỉn)

Thế thui, viết thế thui, lam man quá rùi. Mà lần đầu cháu có chú trẻ đấy, nên chú cứ là chú cháu nhá.

BB , don't see u again "