My Opera is closing 3rd of March

my blog

Subscribe to RSS feed

Entry for December 31, 2008

Entry for December 31, 2008 magnify

31-12-2k8 !!

Ngày cuối cùng của năm ...

Một năm nữa lại qua đi. nhanh thật.

2k9 đến, mình chạm ngưỡng 20, k còn là 10 mấy nữa. Cảm jác đang jà thì fải, nhưg bên trog thì vẫn chưa trưởng thành !

Nhìn lại một năm đã qua... Gọi là tổng kết cái

-Nửa năm đầu, trí nhớ k tốt lắm, nên chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ sk bị jật mất cái đt (cú cái là mới dùng chưa đc 1 tháng ) lại đúng ngày cùng bạn đi măm sinh nhật mình. Nhớ rõ cảm jác ấy, cảm jác bị jật đồ trong tik tak... Tiếc của à? No ! Buồn à? No. Thấy surprise ! Nó jật nhanh thế, cứ tưởng đùa .

Note: năm nay 89 có số mất đồ... hic

-Mấy tháng sau đc mua đt khác và nửa năm còn lại chẳng hiểu mình ra làm sao nữa

Cuối tháng 7....

Hết t8 đầu t9? Bị "cảm" , chưa đến mức sốt ^_^ Tưởng là cảm thoáng qua nhất thời nhưg ai ngờ đến h vẫn còn khụt khịt.

Chỉ 2 tháng cuối năm mà cảm xúc như 1 mớ bòng bong. vui có, buồn có,khóc có, cười mình có, rầu rĩ và tự kỉ... chơi vơi và chờ đợi, nghĩ thoáng và chấp nhận , thú vị, vui vẻ,ngọt ngào và ...thử trải nghiệm những cái mới mẻ,bị cám dỗ !!!.... đôi khi thấy mình liều thật nhưg k hối hận !!!

Ngày cuối ngẫm lại, nhìn lại, suy xét lại thấy hơi "choáng" vì những việc gần đây đã làm. Chưa quá cái gọi là jới hạn nhưg chẳng tốt đẹp tẹo nào.

Ngẫm và xét, thấy khi cảm trí tưởng tươợng của mình sao mà fong fú thế chẳng thực tế tẹo nào

Ngẫm và xét, thấy mình đang sa vào cái hố mà nếu h k rút thì sẽ lún sâu hơn...

Ngẫm và xét, thấy mình bây h tuỳ tiện và ham vui, muốn tìm những điều mới mẻ nhưg chẳng tốt đẹp jì

Ngẫm và xét, thấy T nói đúng, sống nhưg đừng chờ đợi khi sự chờ đợi là vô nghĩa.

Ngẫm và xét, thắc mắc tại sao "cảm xúc nhất thời" chưa mất mà cứ dai dẳng mãi

Ngẫm và xét, chưa tìm đc câu trả lời cho những việc đang diễn ra, sẽ hỏi , hỏi thât rõ ràng, và lí trí hơn

Ngẫm và xét, quyết định uống thuốc để trị dứt cơn cảm cúm này

Ngẫm và xét, ......

Ngày mai 2k9,hnay ngày cuôối năm, chẳng rút đc kn jì, chỉ than fiền và quanh co. Hy vọng sang năm mới, refresh đc bản thân, trưởng thành hơn, ít buồn với than vãn,vui vẻ hết mình và hết cảm cúm ^______^

Gửi đến tất cả những người mà mình biết

Năm mới, năm mới và năm mới
Chúc khó khăn vừa đủ để bước qua
Chúc thuận lợi vừa đủ để cần thêm nghị lực
Chúc vững vàng vừa đủ để vươn lên
Chúc yếu đuối vừa đủ để cảm nhận hơi ấm tình thương
Chúc chín chắn vừa đủ để biết chọn một con đường
Chúc nham nhở vừa đủ để biết làm cuộc sống đáng yêu hơn
Chúc biết cười để chia niềm vui cho người khác
Chúc biết khóc để cảm nhận niềm vui lúc cười
Chúc chăm chỉ để đạt được điều mong muốn
Chúc lười biếng để thư giãn nghỉ ngơi
Chúc rung động để hiểu tâm tư người khác
Chúc cứng rắn để làm chủ bản thân mình
Chúc bắt đầu để ko lúc nào thấy muộn
Chúc kết thúc để biết điểm dừng
Chúc một ngày có đêm và một đêm có ngày
Chúc đủ và thiếu
Chúc vui và buồn
Chúc tất cả và không chúc gì.

Fang.