Entry for December 19, 2008
Saturday, December 20, 2008 4:05:00 AM
Reeeeeeeeeeeng..............
7h30, dt reeng.... hnay k fải đi học sáng, kệ ... vẫn đặt chuông báo thức... Dạo này thik ngủ vùi, ngủ cũng hơi bị nhiều... ngủ nhiều đến mụ cả người nên fải đặt chuông báo thức ![]()
Sáng thức dậy, thấy lòng nhẹ , nhưg lại thoáng nghĩ, thoáng nhớ ... rồi ... thoáng quên
Mơ hồ... Nằm trog chăn , nhìn trần và chẳng muốn dậy nữa
Nhắn tin, và chẳng thấy tn lại ^__^ .Nhiều khi thế ... thik gửi tn, gửi đẻ gọi là gửi, còn nhắn lại hay k cũng đc, chẳng ![]()
.........
Duyên !
.:Thứ 7 bi h đa fần trời u ám và mát mẻ
Nắng xuất hiện tí rồi lại mất
mở máy... gõ blog . Buồn cười ...Ngoài đường, người với xe cộ cũng lắm, họ đi chơi, đi relax còn mình ở nhà ngồi ... và ...ngắm họ qua cửa sổ
... tiếng xe cộ vọg, thỉnh thoảng nhà rung nhẹ( k fải động đất nhá) vì có cái xe tải hạng nặng chạy qua muh ..... ![]()
K thik đi chơi nữa, chẳng còn jì để ngắm, đường toàn bụi với người... ồn ã.... jờ lại thik ở nhà như trc, tối loanh quanh rùi về... vùi đầu vào đống manga ^__^
Ôn thi !... đang nghỉ ôn thi, học ôn thì ít, onl với manga là nhiều .... Chơi cả học kì vẫn chưa thấy đủ, đến khi chuẩn bị thi vẫn muốn chơi thêm tí nữa, rồi đợi "nước đến chân mới nhảy" T_T . Thất vọng vì sự học của bản thân quá........huhu (khóc 1 fút
)
Nghĩ và ngẫm......
Tình hình k ổn tẹo nào, khi ở lớp cần chú tâm học thì lại ngồi và nghĩ vu vơ
H sắp thi, chẳng còn nghĩ link tink nữa nhưg vẫn k học đc..
AK AK Fải chấn chỉnh lại tinh thần mới đc, học tập vì ngày thi sắp đến
TRy TRy TRY!!!!!
Học thì học... ôn thì ôn, vẫn fải onl ^___^
.....
cúc cho thứ 7

(hoa cúc vàng: sự vui vẻ, mỉm cười, chân thực) ^__^









