My Opera is closing 3rd of March

my blog

Subscribe to RSS feed

Entry for December 13, 2008

Entry for December 13, 2008 magnify

Đêm .-""-.

Chưa đêm ....

Phố fường chưa ngủ ... người cũng chưa ...

Cuối tuần- chủ nhật mà fải đi học- nghĩ đến đã oải - tại thầy fong độ cho nghỉ nhiều- mà lý do :THẦY ỐM ( k biết có fải thật k nữa ) ... Mà dạo này lắm người ốm, lắm người cúm, chung quanh gần như sụt sịt với hắt hơi , ho- sổ mũi hết (~_~) chà chà Đến lúc xug quanh sắp khỏi thì mình lại chớm bị .... buồn 1s

Cuối tuần bình lặng ..

Mở mắt đã thấy trời mang màu u ám như sắp mưa đến nơi... ài nhưg mà k mưa, chiều hửng nắng 1 tí ... nói chung jời đẹp và mát ..okie !!!

Thứ 7...

Quanh quẩn

Ăn xog rồi ngủ, ngủ dậy làm vài thứ link tink, rồi lại ăn, lại học, lại onl, lại viết blog cuối tuần ... Không lăn tăn jì nữa ...

Đường fố hôm nay có vẻ vắng, chẳng hiểu người đi đâu hết rồi, cak 1-2 fút mới thấy có cái xe máy chạy qua. Hình như mọi người bảo nhau, cuối tuần rét đậm thì fải ... uh, nhưg chưa thấy rét jì cả ... chưa rét mà đường đã thưa người.

Mùa đông năm nay ,,, LẠ ...

Sáng nắng, chiều nắng, hơi nóng và ấm quá, đêm thì có vẻ lạnh, càng ngày càng chẳng jống đông ... Mùa đông năm nay đúng là k lạnh..

Trời ấm, lòng người ấm. lòng mình lại hơi lạnh. Lạnh vì nhiều cái, thấy lạnh chính ra cũng hay.

Dạo này cảm thấy mình chững hơn một chút, dù vẫn còn link tink lắm, nhưg đó cũng coi là tạm ổn rồi. thời jan sẽ qua, mà thời jan thì júp con người ta nhiều lắm.

K chơi nữa, k chìm nữa, k ngủ ngày để khỏi fải mơ. Fí time .....

Những buổi tối-một mình đạp xe jữa fố, trog đám đông lạ hoắc kia-lại thấy vui..... Đạp xe một mình, nghĩ một mình, và thấy mọi thứ đều sáng -dễ nhận ra- và dễ quên. K lăn tăn suy nghĩ jì nữa, thấy nhẹ nhõm và vô cảm trc những cái đã và đang diễn ra rồi.

Bi h sống, fải vui hơn, tươi hơn........

K bận lòng vì những điều vớ vẩn

Những cái nhất thời đến sẽ nhất thời đi, như cơn jó thoảng qua.......cơn jó lạ ấm -vui- và lạnh

K cần quay đầu nhìn lại làm jì (mỏi cổ ^_^)

Sống cho hết hnay đã, để sống tiếp ngày mai

kết luận:

Hnay fải đi ngủ để ngày mai dậyđi học sáng

TOMORROW...... LOVELESS