Entry for December 09, 2008
Wednesday, December 10, 2008 2:30:00 AM
TRỞ LẠI ................
1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày.... bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Đếm thời jan đôi khi cũng thấy thú vị, nhưg khi một ngày kết thúc lại thấy vô vị lạ.
Nó trở lại, trở lại nhưg chưa bình ổn lắm, vẫn còn lăn tăn, vẫn còn 1 số thứ nữa k muốn hiểu, nhưg nó biết nó hiểu rồi, và nó sẽ quên nhanh, k để ý tới nhữg thứ đó nữa. Nghĩ thoáng ....
Dạo này... lạ ... nó thik đi chơi, thik ra khỏi nhà, thik lượn lờ các fố, dù chẳng bao h nó đi xa đc (~_~) Nhưng vậy còn hơn là ngồi ở nhà, onl, nhìn vào màn hình computer vô vị kia .... Về nhà bây h, cảm jác xa lạ, và rỗg quá, nó k còn thik cô đơn 1 mình nữa, nó thik cô đơn ở jữa đám đông lạ lẫm kia ... Nhìn mọi thứ và tưởng tưởng về điều nó muốn dù nó biết chẳng bao h điều đó xảy ra ... UNREAL ....
Last weekend I saw "Uncle" ... Feeling.... My feeling ...
My feeling ? I was funny and some feeling that I couldn't say by anyword, it's simple but it's complicated too , isn't it???
Mỗi buổi sáng vẫn vậy với nó, tẻ ... Vẫn ngồi mình trong fòng, vẫn đợi những cái nick sáng, vẫn tra từ điển, vẫn lướt mạng, nó thèm đc nói chuyện với ai đó, vu vơ cũng đc, k đầu k cuối cũng đc, chỉ cần là trò chuyện, là chat, chỉ cần làm nó thấy vui chút chút, thì ai cũng đc.
Dạo này nó fải đi học bù nhiều, ngồi trog lớp nó cứ hay ngẩn ngơ... ngẩn ngơ và thả hồn tận đâu đâu mà chính nó cũng k xác định được địa danh nữa
. Đôi khi ngẩn ngơ khiến nó vui- cười một mình ^_^. Nhưg có lúc làm nó muốn bật khóc ngay ở đấy. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi nó k khóc trc mặt mọi người nhỉ?Lần cuối nó khóc trc mặt bạn là lớp 12 , khóc chỉ vì 1 bài kiểm tra ...ak ak.... Bi h Thỉnh thoảng nó khóc trc ba mẹ vì k kìm nổi ... Vị của nước mắt vẫn vậy, dù khóc vì vui hay buồn nó vẫn mặn và chat - jống nước biển k đây? Biển ... biển ...biển và biển .....

Fang.





