Entry for November 28, 2008
Saturday, November 29, 2008 5:41:00 AM
VỠ THẬT RỒI ..............
người ta bảo, sống là fải biết hi vọng vào ngày mai. Hôm nay có thể buồn, nhưg ngày mai sẽ lại thấy vui. Hnay thấy đau khổ thì ngày mai sẽ gặp hạnh phúc. Hnay sầu muộn thì ngày mai sẽ hết ưu fiền. Hnay gặp đen đủi thì ngày mai sẽ gặp vận hên ( lý luận của dân cờ bạc-sổ xố- lô đề ~_~) .... Hnay, hnay... và ngày mai ngày mai.... Nhưg
SAI ... SAI TOÉT ... SAI HẾT .......
nó đã đợi chờ ngày mai nhiều lắm, nó đã cố ngủ - cố ngủ để đợi ngày mai đến, đợi điều jì đó tốt đẹp thanh thản hơn sẽ đến với nó , để nó quên đc ngày hôm qua chán nản của mình.
cái nó nhận đc hnay là jì? Vỡ, vỡ hết cả rồi ... Tâm hồn nó đang vỡ ...... thành hàng nghìn hàng vạn mảnh nhỏ li ti ... Và.. bụi ... Bụi đang bay vào mắt nó ... những hạt bụi nhỏ jống như những mảnh vỡ của nó.
Từ sáng sớm nó đã thấy thất vọg, thất vọg về cãi cpu bà jà của nó, thất vọng vì cái nó đợi vẫn chưa đến, và cuối cùng nó thất vọng vì cái điều nó link cảm đã thành thật. Nó vẫn biết chưa bao h có cái gọi là bắt đầu nên nó k đc quyền nói từ kết thúc, hay chấm dứt. Có chăng đó là những từ dùng cho cảm xúc vu vơ của nó mà thôi, Nó đã hi vọng và hão huyền, chỉ vì nó thấy như vậy có thể tạo chút động lực để nó tiếp tục sống chứ k fải tồn tại nữa.
........
Mùa đông, mùa đông Hà nội lạnh lắm, rét buốt, dù vậy nó chưa bao h ghét mùa đông hn cả.Nó đã cố gắng đợi đông đến...nó hi vọng nhiều thứ sẽ đến với nó khi đông đến lắm chứ, Nhưg bây h, nó ghét mùa đông này khủng khiếp, tại sao? tại sao năm nay mùa đông lại đến muộn thế? Tại nó hay tại mùa đông đến muộn? Tại Cái jì cũng đc, đã vỡ rồi,
Thứ 7. Nó đã mong ngóng và đợi thứ 7. Và thứ 7 đến, đem theo sự fiền fức của con gái, đem theo sự thất vọng cho nó. Ngồi trog fòng 1 mình, tr màn hình vi tính, nó buồn và khóc.... khóc khi nhìn thấy những dòng chữ đó ... thế là xong rồi. Vỡ oà ra hết, nó k biết đang cảm thấy vui hay buồn khi "vỡ" nữa. Ít nhất từ bây h nó cũng k fí thời jan để thả hồn nghĩ vu vơ về những thứ mà h đã thành vô nghĩa rồi, ít nhất hàg đêm nó cũng ngủ thật ngon, ít nhất nó chẳng cần làm vài cuộc cm nhỏ để thay đổi bản thân nữa... nhưng nó thấy đang mất đi điều jì đó khiến nó thấy cs đẹp hơn 1 chút
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Thời tiết, nắng đang trải khắp ngoài kia, nhưng trời vẫn já lạnh. Nó đã tưởng tượng tối thứ 7 lành lạh nhưng ấm và hay ho dành cho nó, nhưg.. tưởng tượng chỉ là tưởng tưởng, k bao h thành sự thật đc. Quên thật rồi,
. Nó thì vẫn nhớ !!!!!!
Đóng lại hết, cảm xúc và mọi thứ nó nghĩ Mà có jì xảy ra đâu để mà nó đc đòi hỏi này nọ chứ. Nó vẫn muốn duy trì sự tồn tại đó, sự tồn tại k thật trog cái cuộc sống thật mà nó đang trải qua hàng ngày. Và nó biết từ bây h nó chẳng còn hứng thú hay đủ can đảm để tìm hiểu , để thik, để yêu cuộc sống nào khác thêm 1 lần nữa. Nó hèn nhát và yếu đuối. Nó đa cảm và hay nghĩ link tink, nó chỉ làm cho cs của nó mệt mỏi và kéo theo 1 cuộc sống nào đó mà nó thik mệt mỏi theo. Nó hi vọng, cuộc sống của ... luôn đẹp bên cạnh cuộc sống thú vị mà ...vừa tìm thấy....
?????? NOT ME








