My Opera is closing 3rd of March

my blog

Subscribe to RSS feed

Entry for November 19, 2008

Entry for November 19, 2008 magnify

BUỒN.......

Chưa đến cuối tuần mà tâm trạg đã thấy vớ vẩn rồi T__T

Sao lắm chuyện link tink thế ko biết, hết chuyện tình củ vớ vỉn lại đến chuyện nọ chuyện kia, ko đáng để nói là đen đủi, xui xẻo nhưg bực mình dek chịu được...

Có những n mà khi nc chỉ có thể to tiếng,k thể nhẹ nhàng đc dù rằng to tiếng xog thì hết, chả để bụng làm jì, nhưng thấy tức , tức lộn cả ruột. Gần như vài ngày lại thế, thành ra quen, đôi lúc cũg muốn xin lỗi nhưg rồi lại bất đồng. lại to tiếng, lại tức, lặp đi lặp lại, ko biết khi nào kết thúc. Có lẽ khi n đó đi đến nơi nào đó xa lắm( nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy) thì n ân hận nhất sẽ là mình, ân hận vì ko kịp nói 1 câu hối lỗi.Nghĩ lại mình cũng chả ngoan, mà quá hư ấy chứ khi nói những lời như thế Những lúc tức jận, thực sự ko kìm chế nổi, chỉ muốn bung ra cho bõ tức. Tuy vậy, hàng ngày vẫn live together ...

Chỉ là nhữg lời nói từ cả 2 fía đang bức sờ xúc,mà mình jống ai nhẩy ở cái khoản đấy, y như rằng cả 2 jống nhau roài.

Giá như mình có thể chín chắn , biết suy nghĩ, biết kiềm chế bản thân hơn, để ít nhất khi 2 bên bức xúc thì có 1 bên biết cố gắng tìm cak jải quyết vđ 1 cak ổn thoả và hoà bình ... chép chép ..

11:11pm ( số đẹp) .. stop here ..đỡ bức xúc,đi ngủ cái, mai dậy là hết ^_^