Sunday, November 9, 2008 7:12:00 AM
Yeah........... lại nắng 

2 ngày rùi, nắng 2 ngày rùi >____<
Thứ 6, gió mùa đông bắc về, mây đen kín trời. Ngồi ở lớp học, run cả người vì .... mát quá
Chiều về,lại mưa nữa chứ .... hic hic ... lạnh đến sẩn cả gai ốc ......thấy trời vậy lại nghĩ đến nhà mình , hnay vừa dọn xog, kiểu này fải dọn lại rùi 
He he, nhưng mà may, mưa liên tục mấy ngày, trơì hết nước, chưa kịp tích đủ mây để làm trận lụt nữa..... Thấy mưa ngớt mà vui ơi là vui 
........
Thứ 7,nhiều jó ..trời se lạnh ..... nhưng có nắng ....
Chủ nhật, cũng jó, cũng lạnh (một chút) .... và cũng có nắng ....
Ai ya, vào đông rùi mà thời tiết chưa lạnh nhẩy, fải nói là đẹp mới đúng... lạnh 1 tí- nắng 1 tẹo, ko phân biệt đc đây là mùa nào nữa ^___^ ..... Chắc h mới chớm đông ..... ngồi sưởi nắng bên hiên nhà, ngắm phố , ngắm jời, ngắm người, ngắm link tink ... sướng ko chịu đc .... ..... cái cảm jác buổi sáng lạnh đc tắm trong nắng khác xa cảm jác đc ủ ấm trong chăn ,như có jì đó ấm vừa đủ, chạy nhảy miên man và lan toả đều đều trên da....ko fải ấm áp toàn thân mà chỉ ấm nơi "gặp" nắng mà thui. .. những chỗ khác vẫn lạnh^__^
chợt liên tưởng đến ty,
ty đâu fải lúc nào cũng ấm áp,
nhiều khi lạnh vô cùng,
hơn cả cái lạnh của mùa đông.
Sáng Chủ nhật Bình yên. Lặng lẽ. Và Rỗng O ....Nghĩ những điều vẩn vơ
Sáng chủ nhật. Ấm và lạnh
Nắng
Vẩn vơ tiếp.....
Đôi khi, ko biết mình đang sống hay đang tồn tại.....
Đôi khi, thấy cs vô vị và tẻ nhạt......
Đôi khi, cứ lơ đễnh thả hồn để nghĩ ngợi vẩn vơ .....
Đôi khi, mắtvẫn nhìn còn đầu trống rỗng....
Đôi khi, đang vui bỗng thấy buồn và đang buồn lạit thấy vui....
Đôi khi, quên và nhớ cứ lẫn lộn với nhau ....
Đôi khi.................................................................
Và rất nhiểu khi thấy mình đang viết lung tung trong blog....