Skip navigation.

Sống - chiến đấu - học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

Crear dos, tres, muchos Vietnam!(Che)

Vì sao chúng ta nên lái xe cẩn thận!!!


Trích từ bài của Flute trên tranphu.org

Bánh Pizza, KFC hay chuyện về chiếc xe SH(LinkHay.com)

Chuyện kể rằng ...




Những người da đen nhập cư phải ngủ trong những chiếc túi ngủ tại những khu phố ổ chuột đem thứ bột mì rẻ tiền trộn lẫn với những thực phẩm được chính phủ tiếp tế nướng lên thành một thứ bánh người ta quen gọi là Pizza...Và giờ đây, nó xuất hiện ở Việt Nam trên những bàn ăn đẹp đẽ, là món ăn sang trọng dành cho những người có tiền và muốn khám phá ẩm thực Âu Châu ...


Chuyện kể rằng ...




Chiếc bánh Pizza bay sang nước Ý và trở thành 1 món ăn nhanh phổ biến của công nhân, thợ quét vôi vì nó rẻ tiền và đủ chất dinh dưỡng . Một cơ sở sản xuất Pizza lớn của Ý đã đặt hàng Honda sản xuất 1 loại xe máy tay ga, máy khỏe, gầm cao, yên lớn, có thể vượt qua những con dốc dễ dàng, có thể chở được nhiều Pizza cho nhân viên giao bánh. Đó là chiếc xe SH, biểu tượng của sành điệu, chơi bời của dân chơi Việt.

Chuyện kể rằng ...




KFC mở ra những quầy hàng di động phục vụ món humberger, gà rán, khoai tây chiên ...tại nhà ga, trường học, những điểm đông người dành cho những kẻ ít tiền bạc và ít thời gian. Họ ăn humberger trên đường tới trường, tới chỗ làm thêm hay trên những chiếc ghế đá công viên sau 4 tiếng nhổ cỏ đầy mệt mỏi ...Món gà rán và humberger là biểu tượng của những người thành đạt, nhiều thời gian, sành ăn uống tại Việt Nam ...


Chuyện kể rằng ...



Người ta nhìn thấy những cô chiêu cậu ấm trên những chiếc xe SH bòng bẩy không đi giao Pizza, mặt mày hớn hở vênh vang. Người ta nhìn thấy những người ngồi ăn pizza trong những nhà hàng sang trọng mà không mang theo 1 chiếc túi ngủ nào cả. Người ta nhìn thấy những người nhiều thời gian và tiền bạc đang ăn món gà rán, khoai tây chiên. Người ta nhìn thấy cả một thế hệ người Việt cho là mình sành điệu và văn hóa ...

Đất nước đi lên từ những gì ???



Tính đến ngày 01/04/2009, theo kết quả của cuộc tổng điều tra dân số thì nước là có trên 85 triệu người (chính xác là 85.789.573 người) , như vậy là dân số nước ta cũng đáng được đứng hàng top trong khu vực và trên thế giới rồi.
Tạm bỏ qua những hệ lụy kèm theo của việc tăng dân số, như chủ đề của entry này, tôi muốn nói đến sự đi lên của đất nước.
Như bao người, lẽ thường tình của mỗi người dân mang quốc tịch Việt nam, ai ai cũng mong rằng đất nước ta sẽ đi lên để sánh vai với các cường quốc khác, chúng ta đã anh hùng trong chiến đấu thì không có lẽ nào không thể thành công trong xây dựng đất nước.Chắc nhiều người đã tự hỏi, làm sao để Việt nam đi lên, làm sao để chúng ta lớn mạnh.
Dựa trên phương hướng và lý tưởng của Chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phần nào chúng ta đã đi được những bước đi đầu tiên trên con đường thành công. Nhưng con đường đó còn rất dài, và rất nhiều khó khăn đang và sẽ chờ đợi.
Cũng giống như lòng yêu nước, xuất phát từ tình yêu thương cha mẹ, anh em, làng xóm. Những điều đơn giản nhất và hàng ngày chúng ta đang làm cũng đang góp phần làm cho đất nước đi lên. Hãy cho qua những triết lý sâu xa, những kế hoạch vĩ mô. Hãy để ý đến những điều đơn giản nhất thôi. Đi đường nên đội mũ bảo hiểm (khi đi xe máy), dừng lại ở đèn đỏ,... Nhìn dòng chữ trên băng rôn kia mà dường như tôi đã thấy rằng đất nước ta đi lên là từ những gì đơn giản nhất.

Sốt xuất huyết - anh em đề phòng nhé!!!

Tình hình là 4 tuần trước em lên Hn, nằm ngủ không mắc màn nên bị muổi đốt. Hậu quả là sau 14 ngày, e đã bị sốt xuất huyết.
Cũng không thực sự nguy hiểm lắm, vì em là bác sĩ mà. Nhưng quả thực bị như thế rất phiền, rất mệt. Lần đầu tiên trong đời em phải nhập viện.

Vậy nên đề nghị các anh chị em đi ngủ phải nằm màn nha. Đừng coi thường rồi ốm là mệt lắm đấy.hiện nay đang có dịch mà, và đã có rất nhiều người bị rồi, đặc biệt là khu vực Hà nội.
Và cũng xin nêu ra vài ý kiến về bệnh này để mọi người có kinh nghiệm phòng tránh

1. Triệu chứng : Sốt đột ngột, sốt cao, nhưng cảm giác lại rét run, cặp nhiệt kế thì trên 39 độ, nhưng lúc nào cũng rét. Uống hạ sốt không đỡ nhiều. Nhức đầu, nhức đầu kinh khủng luôn, một số trường hợp thì đõ hơn. Rồi đau mỏi người.
2. Xử trí : Có thể điều trị tại nhà, nhưng tốt nhất là đến viện. Lưu ý nha: khi sốt phải pha oresol uống ngay, uống càng nhiều càng tốt, khoảng 1.5-2 lít trong 24h, uống đến khi hết sốt. Tuyệt đối không lạm dụng thuốc hạ sốt, mỗi ngày chỉ uống không quá 3 viên Efferalgan(bi h hay xài loại này lắm). Sốt trong sốt xuất huyết là 1 phản ứng bảo vệ cơ thể, nên không đc hạ sốt đột ngột, sẽ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên hạ sốt bằng cách như là chườm, lau người 1 nước ấm (< nhiệt độ cơ thể 1-2 độ), mua nhọ nhồi về sắc uống,....

Có gì cần tư vấn, xin anh chị em cứ nói nha, em biết gì, em sẽ nói.

Truong Sa!

Hồi bé, xem các phim tài liệu quay về Trường Sa, thấy các chiến sĩ hải quân ngày đêm canh gác, rồi từng đoàn tàu ra TS, người ta nhắc đến Trường Sa nhiều thế, cả Hoàng Sa nữa. Không hiểu vì sao TS và HS lại quan trọng đến thế, không hiểu kẻ thù nào đáng sợ mà chúng ta phải cảnh giác đề phòng đến vậy. Lớn thêm chút nữa, biết rằng chúng ta chỉ có Trường Sa ( một phần thôi ) , còn Hoàng Sa thì....Rồi năm nào nghe tin Trung Quốc quyết định xây dựng Tam Sa.
Vẫn nhớ lần đầu tiên xem clip này, đã lâu lắm rồi, cảm giác thật khó tả. Và bây giờ thì ai ai cũng hiểu, kẻ thù nào lại đáng sợ đến thế, kẻ nào mà luôn luôn muốn bành trướng, luôn có tham vọng bá quyền.
Nhớ lại một câu nói trên 1 forum nào đó rằng: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, nếu là người Việt thì luôn phải nhớ đến điều đó.

Cám ơn và không cám ơn các bạn!

Như tiêu đề của entry này....
Tôi cám ơn những người bạn của tôi, những người mà tôi chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện trực tiếp. Nhưng đã ủng hộ cho những entry của tôi.Hy vọng càng ngày chúng ta càng hiểu nhau hơn, và cùng nhau phấn đâu vì những mục tiêu tốt đẹp cho bản thân và cho cộng đồng.
Tôi cũng cám ơn một số bạn - những người mang tư tưởng phản động, muốn tuyên truyền xuyên tạc về đất nước chúng tôi, qua sự tiếp xúc với các bạn, tôi đã phần nào thấy được âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù thâm hiểm đến mức nào, và cũng thấy được sự bồng bột và kém hiểu biết của những còn tội nghiệp này.
Cũng xin nói thêm, các bạn có thể post bài thoải mái, nhưng từ bây giờ trở đi, tất cả những spam vớ vẩn, xuyên tạc vô văn hóa sẽ bị xóa hết. Xin hãy thể hiện là con người có văn hóa nhé.

Quyết thắng!!!

Vài điều suy nghĩ nhân ngày mùng 2-9





Tôi cũng như nhiều bạn khác, sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống đã trôi qua. Nhưng chắc hẳn đại đa số chúng ta, không ai là không biết đôi điều về lịch sử đương đại của Việt Nam với hai cuộc kháng chiến thần thánh để dành được độc lập và tự do. Tôi tự hào vì tôi là người Việt nam, tự hào vì cha ông đã hy sinh xương máu để có được ngày hôm nay. Tự hào vì truyền thống của người Việt, và tự hào vì có ngày mùng 2-9.
Những đoạn phim đen trắng ngày đó, nhìn lại chắc chẳng ai có thể hình như và cảm nhận hết được,và những người có mặt trong đó chắc bây giờ cũng không còn nhiều nữa. Thế nhưng ngày 2-9 chắc chắn sẽ sống mãi với nong sông Việt nam. Vì ngày đó, Hồ chủ tịch đã nói rằng "..Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy." Phải, chúng ta hiểu rằng độc lập tự do là thế nào, chúng ta hiểu rằng chỉ có đi lên theo con đường Xã hội chủ nghĩa thì mới có độc lập và tự do.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh người chiến sĩ cảm tử quân trong 1 bộ phim nói về Mùa đông năm 46, anh hiên ngang cầm súng bắn mà vẫn hát vang câu hát " ..bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung gươm ra sa trường..".
Vậy đó, vì độc lập tự do, vì Chủ nghĩa xã hội, cha ông của chúng ta đã hy sinh như thế đó. Và tôi chắc chắn rằng, tôi cũng như các bạn, sẽ như cha ông chúng ta, sẵn sàng hy sinh cho đất nước, cho sự độc lập và tự do thiêng liêng này.
Các bạn có biết hiện nay có bao nhiêu đài-báo chuyên nói xấu, xuyên tạc về chế độ XHCN của đất nước ta không. Thế nhưng tất cả những việc chúng làm đều trở thành vô nghĩa. Vì sao? Vì chúng ta có ngày 2-9, vì chúng ta ai ai cũng biết, cũng hiểu rằng đất nước này có được ấm no hạnh phúc là nhờ có Bác Hồ, nhờ có sự hy sinh anh dũng của hàng triệu người.
Tất cả những tuyên truyền nhảm nhí, luận điệu láo xược của các thế lực thù địch sẽ chẳng bao giờ làm thay đổi niềm tin của quân và dân Việt nam và Đảng, vào Chủ nghĩa xã hội.
Nhớ lại câu hát " Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?". Hãy cùng đoàn kết, ra sức học tập và rèn luyện để nước Việt ta ngày càng lớn mạnh, để xây dựng và bảo về Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta

Moi anh em xem cai nay` ,va cho y kien!

Hãy nghe những kẻ ôm mộng nói gì!!!

Bai` bao' cua BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/08/090820_confession_reactions.shtml

Doan bang ghi am: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/08/090820_confession_package.shtml

Đây là đoạn băng mà ít người VN biết đến. Tôi đã nghe và cảm nhận thấy nhiều điều.
Thứ nhất những kẻ như Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Anh Kim,Trần Huỳnh Duy Thức cũng chỉ là thuộc loại " lỉn phỉn" mà thôi. Đứng về phương diện khách quan, từ bên thứ ba nhìn vào, chúng chỉ là loại " chiến sĩ " non nót, bản lĩnh thì chẳng được bao nhiêu, vậy mà cũng đòi làm cách mạng giải phóng. Bà mẹ của Trung cảm thấy nhục nhã. Phải, bà nhục là đúng, vì con trai mà ôm mộng tưởng, một giấc mộng mà dù cho con bà hay bao nhiêu kẻ khác có dám đổi cả tính mạng của mình cũng chẳng thể làm gì được chúng tôi - nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Thứ hai, kính thư ông luật sư Lâm, ông có ý ràng họ đã bị ép buộc phải nhận tội ư? Không, họ không bị ép buộc, mà chính tư tưởng và lập trường của họ không vững, lý luận của họ không mạnh, nên mới chịu khuất phục trước những chiến sĩ An ninh nhân dân Việt Nam. Nền Cộng hoà ư, đấu tranh giải phóng nhân dân ư. Mộng tưởng hão huyền. Khi mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cả thế giới công nhận. Khi mà đất nước của chúng tôi đang đi lên từng ngày, dẫu còn nhiều điều cần phải sửa chữa nhưng VN là 1 nước như thế nào, đại đa số các quốc gia trên thế giới đã biết, đã công nhận.

Thứ ba, cô người yêu của anh Trung ạ, Cô nói rằng chứng tỏ VN đã lúng túng ư. Không, không phải vậy đâu. Như vậy là chúng tôi khoan hồng, chúng tôi nhân đạo đấy. Hãy nhìn Trung Quốc xem, họ xử lý những kẻ mưu đồ bạo động lập đổ như thế nào. Hãy đến Côn Đảo mà xem chế độ Cộng hoà thối nát đã làm gì với cha ông chúng tôi.

Đất nước Việt Nam dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả chúng tôi sẽ không bao giờ chịu quay lại thời kỳ hơn 30 năm về trước đâu. Những kẻ có mưu đồ vọng tưởng về nền Cộng hoà sẽ bị trừng trị thích đáng.

VIETNAM MILITARY POWER TODAY

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31