My Opera is closing 1st of March

DÀNH TẶNG CHO JEN YÊU THƯƠNG

NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU

THƠ TÌNH YÊU

LÃNG DU



Ừ thôi sách vở lãng quên rồi

Em về cùng lúc nắng rong chơi

Buồn ơi! Mấy độ hoa phượng nở

Em nghe cây cỏ cũng im lời

Từ dạo vàng lên mộng ước đầu

Và từng đêm biết đếm trăng sao

Em hay kết những vòng hoa thắm

Mùa hạ trời xanh rất dạt dào

Và ước mơ vàng như khấn thông

Nên chiều nay gió thổi bâng khuâng

Chỉ là chim sẻ nên bình thản

Em nghe cả vạn tiếng ân cần

Ôi ! Gió nào tan vỡ cả mùa xuân

Mùa xuân thì dáng nhẹ thơm hương

Gió xuân ơi đi mất,em nghe phượng

Cũng nở chiều nay đỏ sân trường

Và .. phượng ..và trường ôi dấu ái

Em về góp nhặt phiến trắng mơ

Ngủ quên bên vạn cây mắc cỡ

Một khoảng trời xanh chợt nhạt nhoà






VIẾT CHO TÔI....


Viết cho tội.. một hạt cát lạc loài

Viết cho tôi... bao hoài mộng xa xôi

Viết cho tôi... đôi dòng lệ ưu hoài

Viết cho tôi... một cuộc đời trôi nổi

oOo

Viết cho tôi để lưu nhớ một thời

Cũng vu vơ với nhiều mơ nhiều mộng

Cũng thẩn thờ vì một bóng hình ai

Đêm hái sao đan ước vọng bay cao

Ngày đón nắng dệt tình vào tim nhỏ

Tập làm thơ dù lòng chẳng ý thơ

Viết viết viết... rồi ơ hờ dang dở

Tợ như đời... bỏ ngõ với tháng năm
....






BÀI TÌNH CA MÙA ĐÔNG


Anh viết cho em một bãn tình ca

Bãn tình ca về mùa đông lạnh giá

Khi gió bấc rét con tim hối hả

Anh tìm đâu hơi ấm sưỡi lòng anh

Ah chờ em như tìm ánh bình minh

Chờ giây phút được ỡ bên em mãi

Và chờ khi nụ cười kia trỡ lại

Đễ cho anh sóng lại tuỗi thơ xưa

Ngày đôi ta rão bước dưới trời mưa

Đi bên em mà sao lòng đau nhói

Bỡi trái tim anh bao lần muốn nói:"......"

À thôi có lẽ chẵng phãi đâu

Ôm niềm đau và cã những sầu

Anh quyết chí vùi đầu vào sách vỡ

Anh không muốn chuyện học hành lỡ dỡ

Chỉ vì em người con gái anh yêu

Mối tình đầu sau bao tháng vấn vương

Vẫn chẵng thễ nói lên điêu muốn nói

Ước gì em cho anh thêm cơ hội

Đễ cho anh báy tõ cõi lòng mình

Và sẽ thôi không nhung nhớ bóng hình

Không day dứt câu chuyện tình buồn cũ

Và thôi hát bản tình ca ũ rũ

Về một mùa đông lạnh lẽo lắm em ơi !!!!!!!!







THƠ TÌNH CHO EM


Đã lâu rồi anh không ngắm biển đêm

Bởi chẳng có dáng em,trên bờ cát trải dài vô tận ấy

Biển cồn cào,sóng dâng trào nỗi nhớ

Mây cúi đầu,bỏ mặc gió bơ vơ

Và bây giờ anh lại ngắm biển đêm

Biển vẫn vậy, như ngày em xa cách

Sóng vẫn hát bài tình ca muôn thuở

Mây vẫn trôi về phương xa lặng lẽ

Tôi một mình lệ hoen ướt màn đêm

Bao lâu rồi tôi vẫn cố quên em

Mà con tim si dại chẳng thể nào quên được

Những đêm dài thức cùng thương nhớ

Một kẻ khờ...ôm ảo ảnh...hư vô









BÀI HÁT VỀ NĂM CHIẾC LÁ
Dạ Thảo Phương


Hạnh phúc là một chiếc lá

Âm thầm nảy lộc đêm đông

Buồn đau là một chiếc lá

Rụng trong nhựa ứa mai hồng

Nhớ mong là một chiếc lá

Run vô cớ giữa lặng không

Hờn ghen là một chiếc lá

Vỡ đã tắt gió trong lòng

Cô đơn là một chiếc lá

Lay lắt mãi giữa cánh đông


Tình yêu chỉ năm chiếc lá

Mà làm thành cả cơn giông

DANH NGÔN TÌNH YÊU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28