DANH NGÔN TÌNH YÊU
Wednesday, September 3, 2008 1:44:44 PM
Sự xa cách làm phôi pha tình yêu hời hợt và làm thắm đượm thêm tình yêu nồng nàn, như cơn gió thổi tắt ngọn nến nhỏ và làm bùng cháy lên đống lửa lớn
(La Rochefoucald)
Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì hết
(Alfred De Musset)
Thiếu em anh thấy vắng cả chính mình
(Victor Hugo)
Tình yêu có thể an ủi được tất cả, có thể an ủi được ngay chính cả những ưu phiền của nó gây ra .
(P. Rachpedre)
Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường .
(Pascal)
Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn .
(Saint Augustine)
Ái tình là một liều thuốc đắng, nhưng không một ai có can đảm chối từ .
(Montesquieu)
Ái tình là một thứ rượu, làm cho người ta hăng hái thì ít, mà khiến người ta say sưa thì nhiều .
(Montesquieu)
Thước đo giá trị của người phụ nữ chính là người đàn ông mà cô ta yêu .
(Bennekin)
Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta
nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà.
(Roland Dorgeles)
(La Rochefoucald)
Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì hết
(Alfred De Musset)
Thiếu em anh thấy vắng cả chính mình
(Victor Hugo)
Tình yêu có thể an ủi được tất cả, có thể an ủi được ngay chính cả những ưu phiền của nó gây ra .
(P. Rachpedre)
Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường .
(Pascal)
Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn .
(Saint Augustine)
Ái tình là một liều thuốc đắng, nhưng không một ai có can đảm chối từ .
(Montesquieu)
Ái tình là một thứ rượu, làm cho người ta hăng hái thì ít, mà khiến người ta say sưa thì nhiều .
(Montesquieu)
Thước đo giá trị của người phụ nữ chính là người đàn ông mà cô ta yêu .
(Bennekin)
Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta
nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà.
(Roland Dorgeles)



