My Opera is closing 3rd of March

ĐIỀU KÌ DIỆU

Sống...trong đời sống...cần có...một tấm lòng !!!

Một đêm.......đáng nhớ !

Đêm qua, 22/06 một buổi chiều thật u ám, mây đen kéo kín cả bầu trời hứa hẹn một cơn mưa vĩ đại (nhưng không mưa:) ). Thế là triển khai kế hoạch A (đi lai rai cheers cheers cheers ),lai rai ở đường 3/2, sau khi thưởng thức được một số bia và mồi đáng kể, tưởng chừng có một buổi nhậu thật vui vẻ…….
Bàn bên cạnh có một nhóm thanh niên loai choai (khoảng 22-23 tuổi); sau khi nhậu xỉn bắt đầu nổi máu anh hùng kiếm chuyện với mọi người ngồi xung quanh (trong đó có cả nhóm của mình). Theo giác quan thứ 9, mình nghĩ sắp có một trận tử chiến xảy ra. Thế là cả nhóm quyết định……..rút êm đềm!bigsmile [/ALIGN][/ALIGN][/ALIGN]
Có lẽ đám thanh niên đó chán sống nên tiếp tục gây với…chủ quán (tính tiền ko hợp lý gì đấy). Thế là một trận hỗn chiến đã xảy ra; y như trên phim thanh toán nhau của xã hội đen, có những pha chém giết rất hay...lol Trận chiến ác liệt diễn ra được khoảng gần 20 phút…..
[/ALIGN]
Thống kê khi kết thúc trận chiến :
Về phe ta: quân số đảm bảo, an toàn do kịp thời tìm chỗ ẩn nấp.
Về phe đồng minh (chủ quán) : vài chiến sĩ bị thương nhẹ và tổn thất một số vật chất đáng kể (chén,bàn,ghế…)
Về phe địch (đám thanh niên loai choai): đa số bị thương nhưng hơi nặng (đáng đời), một thằng bị thương 1/5 chở đi cấp cứu (vì để lại cho quán một cánh tay do bị người ta chặt đứt)

Lúc đó lòng mình chợt nghĩ: xã hội và con người sống trong cái xã hội này vô cùng phức tạp. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một “cái tôi”, “cái tôi” ở mỗi người lớn hay nhỏ khác nhau, “cái tôi” này tạo nên tính cách riêng cho mỗi người. Có những người có “cái tôi” quá lớn, võ công lại cao cường, tính khí nóng nảy; họ nghĩ rằng họ là anh hùng và anh hùng thế là hay là giỏi.
Có lẽ lúc đó mỗi người chịu nhịn nhau một chút sự việc sẽ không trở nên nghiêm trọng như thế. Hoặc cũng có thể họ đỗ lỗi cho bia rượu nên họ mới trở nên như thế và cũng có thể lắm chứ (còn mình khi xỉn thì lại ko muốn nói chuyện, ai nói mình nghe và chỉ bigsmileangel )
Chợt nghĩ, có lẽ thế mới gọi là xã hội: có người thế này, người thế khác, người hiền, người ác, người giàu, người nghèo….Điều đó tạo nên một xã hội nhiều màu sắc, thúc đẩy mỗi người phải đạt được một điều gì đó cho bản thân.
Giả sử suốt ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ bạn chỉ mặc duy nhất một bộ đồ thì bạn nghĩ thế nào…..?
Và tương tự như thế, nếu xã hội này ai ai cũng tốt hết thì nó sẽ thế nào nhở….?bigsmile
[/ALIGN][/ALIGN][/ALIGN]

GIẤC MƠ....TRƯA VÀ QUÊ...TÔI !!!Mất cân bằng trong cuộc sống !

Comments

Chau126 Monday, June 28, 2010 3:54:04 PM

Ghê quá, có vụ để lại cánh tay nữa hả??? Chuyện hấp dẫn như phim ấy nhỉ.
"Giả sử suốt ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ bạn chỉ mặc duy nhất một bộ đồ thì bạn nghĩ thế nào…..?". Cá nhân thì thấy cũng bình thường. Kaka!

Quốc Thifantasy19 Wednesday, June 30, 2010 3:47:50 AM

bigsmile Đánh nhau giống hệt trong phim !
Bạn cảm thấy bình thường khi mặc duy nhất một bộ đồ àh. Hay..hay...!!!
up
Rất vui khi được làm quen bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28