My Opera is closing 3rd of March

petit espoir

passez votre chemin

Il pleut


tôi đang trong những "năm tháng thăng trầm " của cuộc đời o
viết vậy thì hơi bi kịch hóa =)) nhưng...vậy đó, rồi sẽ ra sao ?

Cố cảm nhận cả những gì xung quanh, cố nói với mình sẽ cố. Time flies, time flies...worry ...

Trong phòng mình, my "green house " các cây cối đã lên rất nhanh, các lá quấn quanh trellises và có 1 lỗ nhỏ trên mái tôn - whenever it rains, the roof leaks.

Tháng 8 rồi, nhanh thật. Mưa ...rất to --tiếng mưa qua mái tôn lại càng to hơn. Nhưng tôi thấy lòng mình dịu đi, học maple trong tiếng mưa.

Sẽ thành công , tôi tin... Sẽ 1 lúc nào đó trong tương lai, ko xa đâu, tôi sẽ ngồi ở 1 nơi khác...sẽ nhớ tiếng mưa này...sẽ nghe lại đoạn recording này. Vẫn sẽ yêu Hanoi, yêu những gì....lúc này đang thuộc về mình.



Mưa - Il pleut

virtually dissect a frogước

Write a comment

New comments have been disabled for this post.