Lãng mạn chút
Monday, May 25, 2009 3:54:00 PM
Trước khi bắt chước a Dũng dê, mà cũng phải, vì bắt đầu lại thấy nhiều việc rồi, hi` hi`.
Mấy câu này, e vừa lướt qua blog a Huy già, ngày xưa có đọc mà quên ko ghi chép, lần này lại chôm về post lại vào đây mấy câu thích nhất . hô hô.
Dù sao con gái cũng thích mấy câu lãng mạn đó thật, nhưng nghe hay chứ tin thì... ẹc ẹc.
Nguồn: http://blog.timnhanh.com/phamvancong76/comment/nhung-cau-to-tinh-hay-nhat.35B05F0F.html
- E có tin vào t/y từ cái nhìn đầu tiên ko? Hay để a đi qua lần nữa.
- E có tin vào t/y sét đánh ko? Nếu ko thì bây giờ đã đến lúc e tin rồi, vì a chính là nạn nhân của t/y đó.
- Nếu như có 1 người luôn chờ, yêu, hi vọng e sẽ cùng chung bước với người đó trên 1 con đường,..
và người đó đang nói với e điều này, e sẽ nghĩ gì ?
(câu này hay quá xá, tuyệt hay ! )
(E tự hỏi, tự hỏi , whisper thôi : sao a Huy già sưu tầm nhiều vậy mà vẫn "lệch pha" với chị T. L ?)
Mấy câu này, e vừa lướt qua blog a Huy già, ngày xưa có đọc mà quên ko ghi chép, lần này lại chôm về post lại vào đây mấy câu thích nhất . hô hô.
Dù sao con gái cũng thích mấy câu lãng mạn đó thật, nhưng nghe hay chứ tin thì... ẹc ẹc.
Nguồn: http://blog.timnhanh.com/phamvancong76/comment/nhung-cau-to-tinh-hay-nhat.35B05F0F.html
- E có tin vào t/y từ cái nhìn đầu tiên ko? Hay để a đi qua lần nữa.
- E có tin vào t/y sét đánh ko? Nếu ko thì bây giờ đã đến lúc e tin rồi, vì a chính là nạn nhân của t/y đó.
- Nếu như có 1 người luôn chờ, yêu, hi vọng e sẽ cùng chung bước với người đó trên 1 con đường,..
và người đó đang nói với e điều này, e sẽ nghĩ gì ?
(câu này hay quá xá, tuyệt hay ! )
(E tự hỏi, tự hỏi , whisper thôi : sao a Huy già sưu tầm nhiều vậy mà vẫn "lệch pha" với chị T. L ?)











