My Opera is closing 3rd of March

petit espoir

passez votre chemin

Subscribe to RSS feed

Entry for February 06, 2008

Mấy hôm nay về nghỉ tết, chỉ có ngủ và ngủ. Dậy thì ăn. Nghĩ ra mình lười thật.Ở Son Tay cung chan, chang co tro j choi ca. Thang em thi suot ngay choi bomb online, tro day minh thay chán pheo the ma no cu bam riet lay cai may vi tinh ca ngay.No cha quan tam den ai ca.

Bai hoc chac la nhiều lắm , nhưng từ hôm ở nhà thầy về vẫn xếp xó ở đây, chưa động đến phát nào. Chắc mai học. Tự dưng dạo này suy nghĩ lắm và không tập trung.Yết sắp đi rồi, mình bảo: cậu đi tớ chưa có cảm giác gì cả.Tớ nghĩ là cũng sẽ bình thường. Thế mà tối về nghĩ lại những gì Yết giúp mình, hồi quảng bình nữa, nhiều thật, bỗng thấy buồn ngay. Xem phim cho đỡ buồn, chon phim co English subtitle (a love to kill) thế rồi hay quá thức liền tới 4h để xem mấy hôm liền. Trong phim, Cha Eun buồn , con anh Bi Rain thì an ủi : Don't drink , don't cry. Don't find me. The la Cha Eun cứ thế ăn, ăn và ăn . Eating make you unstressed . Rồi chẳng hiểu sao mình cũng vậy, ăn ăn và ăn, cứ như lúc nào cũng đói. Chắc là mình bắt chước thôi, chứ có lẽ ko buồn lắm.

Chiều hôm thứ 6, đến viện toán, gặp thầy lấy tài liệu. Hẹn thầy 2h15 nhưng đến muộn 1h . Sợ thầy trách. Đi qua phòng thầy ở tầng ư nhìn vào thấy cái đầu đen đen , giống con gái, nghĩ là , chết , thầy có khách rồi. Loanh quanh 5'-10' roi đành liều gõ cửa. Hóa ra cái đầu đen den đấy là của thầy, thầy đội mũ len ! . Tại mới mua cho Yết cái mũ len ko lâu, nên sau đợt đó đi đường cũng thỉnh thoảng nhìn vào cái mũ len của người khác. Để so xem nó có đẹp hơn cái mình mua ko ý mà. Mà chẳng thấy thầy đội mũ vậy bao giờ. Lúng túng 1 lúc, thầy bỏ cái mũ đó. Đằng nào thì cũng khoe được rồi. Bỗng nghĩ thầy sao giống Yết thế, kiểu tóc, dáng ngưoi, giờ lại là cả mũ len . Hỏi lung tung vài câu, phát hiện ra chẳng có gì thắc mắc cụ thể về bài báo thầy đưa hôm trước. Vài thắc mắc thầy bảo giải thích thì dài lắm. Học được vài thứ về hệ nghiệm.

Tối qua nhà thầy chơi tết, lúc khoảng 7h30, đúng lúc thầy xách 3 cái túi rác đi đổ và dắt con chó con đi vệ sinh. Ngạc nhiên hết sức, hóa ra thầy cũng ko quá xa lạ như mình tưởng, thầy cũng làm những công việc bình thường như thế. Ko biết a Huy có cùng cảm giác ko, nhưng bỗng quí thầy hơn. Quí cả con cún nhà thầy nữa, vì nó nghe tiếng huýt sáo của mình chạy lại rât nhanh, nó đáng yêu vô cùng, hao hao giống con Ron nhà mình. Nó mặc cái áo đỏ, chạy tung tăng khắp nhà, dù nói thật nó hơi bẩn, giống như lâu rồi thầy ko tắm cho nó.

Thầy nói chuyện, tất nhiên là chỉ có toán và toán. Thỉnh thoảng lắm mới có chuyện tôi của ngày xưa, cái ngày thầy học ở học viện quân sự, nghịch khiếp và lém lỉnh. Trời rét nên mình chẳng chú ý nghe, cứ ôm khư khư cái ấm nước trà cho ấm tay, ko đeo găng tay giữa trời 6 độ c, quả là sai lầm.

Con gai thay trong giong me hon la thay nhung cung xinh phet, va dang hoc piano. Tien the minh moi biet gu am nhac cua thay la : nhac co dien va nhac rock - 2 thai cuc .thay co biet so cua ve guitar.

Bai toan minh phai lam la dung weight- test de kiem tra mot arrangement co phai la K(Pi,1) ko.Thay nghi minh co the lam dc. Con minh - chua sờ đến. Chua biet dc. nhung se co gang .

10 tet se bat dau hoc tieng anh , muc do kho se tang len rat nhieu. 8/3 co 2 dua ban o Thuy Dien sang va se o nha minh . Roi minh se ru ca Thoa den choi nua, roi di du lich 1 tuan hoac 10 ngay thoi . Roi cuoi thang 3 thi cac mon dieu kien tren truong va mon logic thay Chau. Vay nen tu bay gio cung phai xep thoi gian cho hop li de luc day con di choi chu.

Dinh viet blog = tieng anh nhung thay ko tien lam vi thuan tien nhat de the hien minh van la tieng viet, chi khi tuc len , cau voi ai thi minh moi choi toan tieng anh luon, luc day nghi tieng viet chậm hon va thich the hien hon. Nhung minh chuyen co kieu viet xong thi lai bỏ đi, va viet blog lâu lâu delete luon. Giong may cai truoc delete roi , tiec ko lai dc nua.

Thay va Yet giong nhau that :

Image Hosted by ImageShack.us