ước
Tuesday, October 12, 2010 6:39:22 AM
rảnh rỗi + hâm hâm , ngồi ước lung tung
=))
=))1. Tôi ước tôi có thể đủ tự tin và tích lũy nhiều kiến thức hơn nữa về neuroscience.
Dạo này sao lười học toán quá : o ?
Đam mê chỉ tìm thấy khi mình thực sự học ác liệt

2. Hôm qua thầy Tâm lí nói 1 loạt về tình yêu
hôm trước ko đi xem diễu binh cùng thằng Cường để ở nhà....ngủ
, tỉnh dậy hơi ...thương hại thằng bạn thân đến giờ còn single. nhắn tin lại thì biết nó đi 1 mình
, nhưng có lẽ nó sĩ diện , nói mình ko đi xem là phí . Chúc mày nhanh có người yêu đi, Cường. Chứ nhiều khi ko có tao hay Sơn đi cùng, thì mày cô đơn kkkk hehe, I'm still single. Ko ước có người yêu, nhưng cũng ước có thêm vài người bạn, bên cạnh những tên bạn trí cốt và mọt sách. Ước chơi với những người có ý chí, chăm học...để mình chăm lây, bắt chước mà học.
3. Ước lung tung nữa
- thích đi dạo quanh bãi biển vào buổi đêm, cảm nhận sóng nhè nhẹ táp vào chân, cảm nhận ko khí biển buổi tối thanh bình, 1 ko gian thoáng , nhìn những ánh đèn của dân chài bắt mực buổi tối
- thích uống trà bạc hà pha ngon như Ablhea pha ngày trước,
nhớ Orleans với le lac thân quen, nhớ nụ cười thật hiền của anh chàng Marocco, ánh mắt đầy cảm thông và cái vỗ vai thật nhẹ của Alisa, thích mở cửa sổ ra và thấy cây thông gần ngay trước mặt như phòng 302 les ormes cũ. thích nằm dài trên cỏ ngó trời mây
- thích ngắm sao trăng, và xoẹt xoẹt shooting stars vụt qua, sẽ ước ước thật vội :d, sẽ thấy trời đêm thật đẹp. có tiền con sẽ mua kính hiển vi soi lung tung :d khắp các xó trong nhà, ngắm nhìn trời, sao
- thích chui qua cửa sổ phòng 6 Nguyễn Huệ, eo vậy thì phải giảm béo ! thích chạy qua kí túc, phòng mình họp lại, đá bóng như ngày xưa. Thích đá cầu, đánh đầu (lâu quá ko làm vậy ), (nhưng sẽ mua cái quần xịn để...ko bị rách quần phải đỏ mặt chạy vào wc hehe )
- thích ôm 1 em mèo béo, dễ thương , càng béo càng tốt : d + cầm trong tay 1 cốc milo, to như loại cốc xanh xanh ngày xưa mình hay dùng (bây giờ tìm lại cốc to như vậy hiếm quá, chắc người khác nghĩ nó thô ), rồi sẽ nhìn đường phố ban đêm, vừa ôm mèo, vừa uống coffee vừa nghĩ linh tinh mà ko phải là lo lắng.
- thích ra cầu Vĩnh Tuy, ngồi lọt giữa các khe chắn, nhìn sông nước, crane my neck to see surroundings :d
thích chạy tới 1 nơi có nhiều cây cối, đứng trên 1 mỏm núi, hét cho xả stress và được là chính mình...thoải mái nói ra những gì mình nghĩ với điều kiện có 1 người đi cùng biết lắng nghe và tôn trọng mình. Và mình cũng sẽ nghe những gì người đó hét lolz (chi tiết này giống trong film bức tranh định mệnh hehe)
- thích ăn...ăn ăn chocolate, kem, mít...thích thích...mà dạo này béo quá rồi ...sắp có cái bụng bia như bố, sắp có eo bánh mì,,,, có lẽ phải tập thể dục + tranh thủ nhảy lung tung lúc nấu ăn : (
- thích tối nằm cùng mấy đứa, Hường này hehe, Quick, Thoa, em Toàn nữa...nhiều... (nhưng mấy đứa kia là chúa sợ ma lolz ) sẽ nghe chuyện ma thật rùng rợn, sẽ hét, hoặc nửa chừng mình còn chưa sợ sẽ thọc lét (tickle their armpits ) mấy đứa kia cho bọn nó hết hồn :O
thích nhiều nữa, thôi đi học bài..











