TP.HCM: Nhà lá “lên hương”
Friday, July 30, 2010 11:43:09 PM

Gần đây, theo TTO, không chỉ quán xá, nhà hàng mà nhiều người dân Sài Gòn cũng cất cho mình một căn nhà lợp bằng lá tranh, lá dừa nước để có được cảm giác hương đồng, gió nội và về với thiên nhiên.
Ông N.B., “đại gia” ngành tàu biển, có nhà ở khu Phú Mỹ Hưng nhưng quyết định mua đất ở Nhà Bè rồi thuê đội lợp nhà lá đến cất hai gian nhà lá nổi trên mặt hồ của khu đất để “vui thú điền viên”. “Ở nhà tường hoài cũng chán, ra đây cất nhà lá để hưởng hương gió đồng quê. Làm nhà để chơi, câu cá, uống trà mời bạn bè, gia đình thứ bảy chủ nhật về chơi” - ông B. chia sẻ. Hai gian nhà lá được cất trong mười ngày, tiền công và vật tư 30 triệu đồng.
Độc đáo hơn, ông N.P.N., phó chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng lớn ở quận 1, vừa quyết định cho thuê căn biệt thự của mình tại quận 3 để về cư ngụ tại một căn nhà mái lá, vách gỗ ở xã Bình Mỹ, Củ Chi. Căn nhà mái lá này được cất bằng gỗ xịn và mái lá khá “kiểu cọ, kiên cố” trị giá gần 300 triệu đồng do Công ty TNHH Mái Lá thiết kế, thực hiện. “Mỗi ngày phải đi xe vào trung tâm TP hơi xa một chút, nhưng sau giờ làm việc được sống trong nhà lá cổ xưa giữa thiên nhiên yên tĩnh giúp tôi giảm được rất nhiều căng thẳng, mệt mỏi” - ông N. nói.
Ông Đinh Văn Tuyến, đội trưởng đội lợp nhà lá cho biết: “Làm không xuể, tôi rủ thêm mấy ông bạn già, mấy cậu thanh niên thất nghiệp, cả mấy bà cũng phụ tôi đi lợp. Ấy thế mà đội lợp nhà lá cũng ra đời được gần tám năm nay và nhờ đó mới phát hiện dân Sài Gòn hiện nay rất chuộng nhà lá”
Nắm bắt nhu cầu thích nhà mái lá của nhiều người, nhiều đội lợp nhà lá ra đời như đội lợp nhà lá Thu Hà (quận Thủ Đức); Công ty TNHH Mái Lá, chuyên đảm nhận lợp nhà mái lá (quận 12); doanh nghiệp Hương Quê, chuyên đảm nhận việc cất, lợp nhà lá (huyện Hóc Môn)... Điều lạ là các “doanh nghiệp nhà lá” này đều đang ăn nên làm ra.
Sài Gòn... nhà lá (TTO)













