6h tối…đang ở phòng trọ 1 mình..dãy trọ ko 1 người, im ắng..bài “The promise” của Secret garden vang lên đều đều..cảm giác như mình đang trôi theo bản nhạc !!!
Đau đầu..nhiều thứ phải suy nghĩ, nhưng không bik nên nghĩ từ đâu đây…
2 đứa trong phòng về hết rồi..trả lại cho mình cái không gian im ắng và quen thuộc này đây..im ắng đến phát sợ vì phải ngồi ở 1 nơi vừa lạ vừa quen..trong 1 căn phòng trọ, ở 1 thành phố không phải nơi mình sinh ra, với những con người mình chỉ bik chút chút, với những con đường mình không bik tên và những âm thanh hỗn độn…1 mình chạy qua trung tâm đk dạy kèm..đặt cọc 50k mà chẳng rõ có đảm bảo được gì không..chạy giữa trưa nắng..cái âm u, u ám, xám xịt của bầu trời sắp giông làm cơn đau đầu kéo đến..chạy xe mà cảm giác ko an toàn cứ xh..tự nhiên thấy bơ vơ..thật buồn cười khi nghĩ vậy vì tự nhiên lại thấy muốn mít ướt.Hẹn với nhỏ Dung tối qua, nên mệt cũng ráng chạy xe qua nhà chở hén đi ăn bánh xèo..rồi yaourt..vẫn đau đầu..nhưng cố vì dù sao đi với nó vẫn thoải mái hơn là 1 mình với cái lap trong phòng đóng kín cửa..vậy đó..[/ALIGN]
Tự nhiên thấy thèm ai đó nt và hỏi “đang làm j đó” và rồi trả lời “đang 1 mình”….thèm gặp nhỏ bạn thân rồi 2 đứa cũng im lặng và nghe nhạc…thèm ngồi trên một cái sofa thật êm trong 1 quán cà phê có kính trong có thể nhìn ra một con sông, còn trời thì đang mưa rĩ rã bên ngoài..và ngủ quên luôn trên cái ghế đó..ngủ trong giai điệu này…
..Một mình với bản nhạc..với mình hiện giờ vậy là đủ..ko ca thán, ko yêu cầu, ko khó chịu…vì rồi cũng có lúc sau này ta thèm được như vậy..
C0m3thllforever # Monday, September 12, 2011 6:42:14 PM
flying_dream_0510flyingdream0510 # Sunday, September 18, 2011 9:13:25 AM
ko phải chán..mà là t đang lặng đó..hehe..
và giờ, 1 tuần sau, t đã lấy lại được cân bằng
C0m3thllforever # Tuesday, September 27, 2011 10:20:18 AM
flying_dream_0510flyingdream0510 # Tuesday, October 4, 2011 9:36:06 AM
Originally posted by hllforever:
C0m3thllforever # Thursday, October 6, 2011 6:47:09 AM