Giao thừa và chơi Tết
By Fla-me. Sunday, February 14, 2010 9:40:05 AM
By Fla-me
-------------------
Chưa bao giờ cái topic tụ tập offline được mở ra mà lại ít comment thế.
Chắc bởi chtr, kế hoạch đã được bàn và thống nhất khi gặp nhau trong các buổi uống trà rồi. Thành phần tham dự đêm giao thừa vẫn là 5 lão già cả mà chịu chơi nhất forum 
Bắt đầu bằng việc ngồi nhà Joni (ở Gia Lâm) uống trà xem Táo quân, sau đó đèo nhau ra gửi xe ở nhà Joni tiếp (cái này ở Trần Quốc Toản
), từ đó đi bộ ra Hồ Gươm. LL ga lăng mua tặng 2 chị e (Joni & Thảo) mỗi ng 1 quả bóng bay hình con hổ. Hai chị em thích chí cứ ôm rịt lấy ko rời (nhí nhảnh tợn
). Sau 1 hồi tìm kiếm, cả nhóm cũng chọn cho mình được chỗ đứng rất đẹp trước vườn hoa Lý Thái Tổ, từ chỗ này ngắm pháo hoa tuyệt vời, lại rộng, đứng rất thoải mái. Màn pháo hoa năm nay tuy bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa và mây mù nhưng vẫn đẹp bởi những hình thù lạ, hình trái tim chào đón Valentine, hình quả địa cầu, hình sao chổi với những vệt sáng dài rủ xuống và đặc biệt là những chùm sáng rộng đè lên nhau thành vòng như úp xuống khu vực của nhóm đứng kèm theo tiếng hô đầy phấn khởi... và funny 
Nói chung là dù toàn những kẻ độc thân, nhưng đây là 1 giao thừa ấn tượng, rất đáng để đi. Tình hình cứ thế phát huy bà con nhé.

Một số chi tiết "hậu trường":
- Mục uống trà nhà Joni để khoe bộ trà cụ mới của 4r mua và loại trà Mắt rồng đặc biệt do LS sắm khiến mọi người rất vui, từ đây thuật ngữ "check out" ra đời để ám chỉ những điều "khó"-mà-"ko dễ"-nói

- Trước đó đã có 1 chút rắc rối, trục trặc vì LT thì có kế hoạch theo gia đình đi lễ chùa còn LS phải phụ nấu cỗ cúng giao thừa nên khó tham gia được. Tuy nhiên bằng tinh thần "ăn chơi hết mình" mọi khó khăn đã được khắc phục, "ko ảnh hưởng đến niềm vui đón xuân" (câu của Joni).
- Em Mưa rất máu đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vì gia đình mà ở nhà tận Bắc Ninh, buồn quá lên 4r chém gió tưng bừng. Phần vì mạng ngày Tết chập chờn, phần vì mọi người còn mải chuẩn bị Tết và đi chơi... nên ko ai hồi đáp.

- Tất cả mọi người đều nhận được quá trời tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và các thành viên trong bang hội từ Bắc vào Nam. Như LĐ chỉ trong vòng 12 tiếng tình từ giao thừa đã nhận và gửi xêm xêm chừng 50 tin nhắn - một kỉ lục của riêng lão trong cả năm.
- .............. (chờ mọi ng điền tiếp).......
CHÚC CẢ NHÀ ĂN TẾT VUI VẺ !!!














Sky Viewtheanhbgvn # Tuesday, February 16, 2010 3:17:29 PM
Dạo này tự dưng lại lười viết lách,chắc là đang xuống đáy của đồ thị hình sin
http://files.myopera.com/theanhbgvn/012/DSC01160.JPG -
Fla-me # Wednesday, February 17, 2010 2:29:23 AM