Subscribe to RSS feed

Sticky post

chào mọi ngưòi

blog là gì tôi cũng không hiểu hết ,nhưng chỉ hiểu sơ sơ rằng nhờ nó mà mình có được sự hứng khởi hay trút được ưu phiền gì đó trong cuộc sống ,cũng có thề nhờ nó mà mình học tập và quen được nhiều người bạn ,tôi muốn làm bạn với tất cả mọi người , tôi yêu IT vì một lí do cực kì đơn giản :tôi và IT có duyên nợ ,nó giúp mối tình đầu của tôi đẹp hơn bao giờ hết !

Blog chạy tốt nhất trên trình duyệt Firefox hoặc Chrome

hạ muộn !

Dòng đời trôi dần trôi,nắng mưa đã thay mấy mùa.nhìn bàn tay già nua ước mơ khi nào cho vừa cuộc đời như cơn gió,thoáng đi qua trong đời......




hạ về rồi, thế là kết thúc một năm học nữa .... vẫn chưa biết kết quả tất cả các môn, có nhiều điều khá thất vọng vì không giống như ta mong đợi, nhưng dù sao cũng đã chấm dứt một giai đoạn quá mệt mỏi .........

hè này có nhiều điều muốn làm quá mà không biết làm gì được không nữa, muốn luyện thêm english, muốn đi du lịch một vòng rùi lại muốn luyện lại code hay làm việc gì đó ...... nhưng chắc tất cả rồi lại trôi qua chắng được tích sự gì, haizzzz dẫu sao thì giờ cũng cần về nhà, về cho tâm bình lặng...

Biết khi nào mới kết thúc tất cả nhỉ, muốn dừng việc học lại quá, chán quá rồi, chẳng biết ta còn tiếp diễn đến bao giờ nữa... haiz uống cafe vậy!

lại chuyện facebook nữa .....giải quyết nó đi smile

từ ngày 1-7-2010 viettel tăng cường ngăn chặn hơn với facebook, lý do thì chắc là vẫn như cũ, nhưng có tin đồn là họ muốn hướng người dùng vào mạng xã hội của viet nam như go.vn ( cái này facebook có thể kiện lên WTO về cạnh tranh)

để vào facebook mọi người nên dùng cách khác ngoài cách đổi DNS như sau :
"
(nguồn : http://s2facebook.com/forum/showthread.php?22947-Khắc-phục-truy-cập-vào-Facebook-bằng-Freegate-6.8 )
Khắc phục truy cập vào Facebook bằng Freegate 6.8

Một cách khắc phục vào Facebook hiệu quả chỉ bằng phần mềm đơn giản

Chương trình này giúp người dùng ở Facebook có thể khắc phục truy cập với tốc độ nhanh và ổn định hơn.


Freegate 6.80 Pro| 300 Kb

Nhiều người sử dụng nói Freegate là việc lướt web trên internet nhanh như local vậy. Nếu bạn lựa chọn ngôn ngữ nào đó mà không hiển thị được thì hãy tải xuống "dynamic link library (.dll)" từ Dynaweb, đặt nó vào thư mục của Freegate, sau đó khởi động lại chương trình.

Download phần mềm tại đây: http://www.top4download.com/freegate...-dwruskzn.html



--------------
VNPT - FPT ai sử dụng 2 mạng nè mà bị chặn fb thì làm theo hướng dẫn sau nhé
1. Down về http://download.cnet.com/Freegate/30...-10415391.html
2. ko cần setup chạy được luôn trên IE

Còn nếu muốn xài trên trình duyệt firefox thì vô tools > options > advanced . trong muc conect...ion chọn settings > click vô manual proxy configurations rồi điền vào dòng HTTP = 127.0.0.1 port= 8580 >> đảm bảo lướt fb nhanh hơn gấp 20 lần so với mạng fpt - viettel - vnpt thông thường



Chia sẻ bài viết này với bạn bè của bạn vì quyền lợi người sử dụng Facebook tại VN. Cảm ơn

"


mọi người cũng nên sử dụng firefox hoac chrome để truy cập nhanh hơn IE bằng cách mở chương trình freegate tab setting, đánh dấu : do not use IE ... sau đó dẫn đến thu mục firefox hoạc chrome ( thường là c:\programs\mozilla\) vậy là mỗi lần bật freegate nó tự động mở trình duyệt yêu thích

chú ý khi tắt freegate bạn không truy cập được website khác do đó phải duy trì bật freegate

bé Thiên Phúc

Hôm nay bé Thiên Phúc được lãnh nhận bí tích rửa tội, vừa là cậu, vừa là cha đỡ đầu cho bé, thật vui và cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn, khi nghe Linh mục nói: "hãy trở nên gương mẫu và có trách nhiệm hướng dẫn trẻ này..." hi hi chợt nghĩ lại thấy mình nhiều tật xấu quá ....
Bé Thiên Phúc :
+ tên đầy đủ : Bùi Trần Thiên Phúc
+ tên hay gọi : cò , subin
+ sinh ngày :10-04-2010

hi mới sinh ra bé đã gặp hoàn cảnh éo le, thiếu mất 2 tháng, thiếu ký, viêm phổi .....và phải nằm bệnh viện Nhi Đồng gần 2 tháng khiến cả gia đinh một phen vất vả nhất là bà nội và bác Lành cùng với bà Ngoại,dì Hạnh và cả cậu nữa hi hi giờ thì mọi chuyện có vẻ tốt nhiều rồi.
Bác 2 đặt tên cho con là Thiên Phúc vì con là Hồng Phúc Thiên Chúa ban xuống cho gia đình, và cả cuộc đời con sẽ là những tháng ngày tràn đầy Ân Phúc của Chúa.

worry about .....

Đã rất lâu, chẳng nhớ từ năm nào nó không  còn năm cạnh ba nó, cái cảm giác an toàn và ấm áp ấy là thứ mà nó ghi nhớ mãi qua những năm tháng, tối qua nằm bên cạnh ba nó, ba nó chẳng ôm nó như ngày xưa, cũng chẳng nói gì cả vì ba nó xỉn rồi, và nó cũng lớn quá rồi, 24 tuổi !!! chắc chẳng có ông bố nào ôm con trai 24 tuổi như khi nó còn 7-8 tuổi nữa nhỉ ? nó lớn thật  hay vẫn là cậu con trai bé nhỏ ???

Từ khi xa gia đình đi ở  nội trú, nó ít nói chuyện với ba  nó, cả khi xuống Sài Gòn học những năm qua, thật hiếm khi ba con nói chuyện với nhau, có chăng cũng là chuyện bóng đá hay một vài tin tức tài chính nào đấy,tối qua nằm cạnh ba nó, nó nhớ về thời thơ ấu, ba hay nằm kề và hỏi nó : " con trai ba lớn lên làm gì ? " có lúc nó trả lời là phi công, có lúc là một linh mục hay là một kĩ sư gì đó, những năm tháng ấy công việc của ba nó thật khó khăn, nó hiểu cái tủi và xót trong ánh mắt ba nó khi thấy nó thua thiệt bạn bè, có lẽ vì vậy ba nó càng cố gắng hơn, và rồi hoàn cảnh ấy cũng qua đi, bài học lớn nhất nó học từ ba nó là sự hi sinh, sự hi sinh trong cuộc sống mà ba nó dành cho chị em nó thật lớn, tự dưng nó thấy nó may mắn quá ....

Giật  mình khi nghĩ đến con số 24, nghĩ đến câu hỏi :" khi nào con học xong ?" và giật mình hơn khi nghe mẹ nói : " nhìn ba mày gầy đi quá !" ôi năm 2010 , nửa năm qua đi kinh tế tăng chậm chạp, dân cafe điêu đứng, tình hình gia đình cũng không sáng sủa hơn, chợt nó nhận ra ba nó hút thuốc nhiều hơn, và lo lắng quá nhiều, nó đọ được mọi lo âu trong đôi mắt ba nó dù ba nó nói công việc vẫn bình thường............... tự dưng một cảm giác khó chịu đến tột đô, nó muốn bỏ cái Sài Gòn này, muốn bỏ cái chương trình học này, muốn về trên Đức Trọng xem mọi việc thế nào ? muốn làm ngay công việc gì đó cho lòng nó nhẹ hơn, thật buồn là nó chưa thể làm được gì........

ôi nó vô dụng quá

Ngủ đi ta ơi ....

sáng nộp assignemnt xong , tự nhủ về nhà sẽ làm một giấc , thế mà không thể chợp mắt được, gia đình hàng xóm cãi nhau to quá, chuyện cũng là chồng 2-3 vợ , vợ 2-3 chồng , thật khổ , gia đình đã nghèo lại nheo nhóc..... rồi sau này ra sao nhỉ ? có lẽ lại là một bi kịch gia đình và những đứa con lớn lên với những đau thương....tự nhủ mình sẽ yêu thương trọn vẹn ,làm sao có thể đối xử với nhau như vầy chứ awww

sắp thi rồi, muốn tập trung tinh thần, rồi sống , rồi chết , rồi đi về đâu cũng được, thời gian qua là khoảng thời gian lặng,cứ im lặng sống với những suy nghĩ thầm kín, chẳng chia sẻ với ai, chẳng muốn nói ra nữa , con người vốn dĩ phải chấp nhận những giây phút ấy, loanh quoanh rồi cũng qua một ngày , thở dài cũng hết một tuần, đôi khi ta ngỡ rằng ta chỉ là chiếc lá rụng trong chiều thu, gió cuốn đi và ta chẳng là chi.... một năm qua đi làm ta thất vọng về con người, về cách sống về mọi chuyện

Muốn nhắm mắt ngủ để khi thức dậy, ta không còn suy nghĩ nhiều thế nữa, không còn những áp lực đó nữa, ta đang đi tìm gì trong cuộc đời? đôi khi ta không biết rõ mình làm gì nữa, tìm mọi thứ và nhận ra nó chênh vênh quá , mọi thứ cứ mong manh, thiết nghĩ sao nhiều người quá thành công, quá thành đạt, còn ta thì sao ? mọi thứ cứ lênh đênh..... ta tìm gì trong cuộc sống hôm nay ?

blog yahoo 360 một góc nhìn...


Khi yahoo thông báo đóng cửa dịch vụ blog 360 và xóa hết tài sản của hàng triệu người việt ,một cảm xúc khá hụt hẫng , dù yahoo có cung cấp dịch vụ plus và cả cách chuyển tài sản về đây ,nhưng có lẽ sự xáo trộn này làm nhiều người ngao ngán , chẳng gì thì cũng gắn bó với yahoo 360 hơn 4 năm ,nhiều bạn bè ,rồi cả vui buồn…..đó chỉ là mặt tình cảm nhưng qua cách làm này của yahoo thấy có vẻ họ sai lầm về chiến lược kinh doanh , không dám nói là yahoo đánh mất chữ tín nhưng có thể thấy yahoo đang suy yếu , bất lực và có vẻ già cả trước sự lớn mạnh của các dịch vụ blog khác , có thể do ngay từ đầu công nghệ đầu tư cho 360 không nhắm đến những phát triển vũ bão các dịch vụ hiện nay …
Còn có một số ý kiến cho rằng do sức ép từ phía nhà nước trong việc thắt chặt quản lí blog yêu cầu yahoo công khai thông tin một số blogger bất đồng chính kiến …… bởi vậy việc đóng cửa yahoo 360 là một giải pháp ? nếu đó là sự thật thì đáng buồn cho yahoo.
Thôi thì cũng chia tay yahoo 360 ,cũng may từ lâu chuyển qua sử dụng opera ,tuy tốc độ hơi chậm nhậm và hơi khó khăn với người không am tường lắm về IT ,có lẽ facebook là hợp lí nhất hiện nay

Dẫu sao cũng xin cám ơn yahoo 360 , một lần nữa xin vĩnh biệt một trang blog 360 , vĩnh biệt http://360.yahoo.com/forever7040