Đừng buồn bạn nhé!
Sunday, October 10, 2010 6:38:16 AM
Đừng buồn bạn nhé mình không liên lạc với bạn không có nghĩa là mình quên bạn vì mình muốn bạn có nhiều thời gian cho khoảng trời riêng hơn, cho bạn bè của bạn nhiều hơn.
Đừng buồn bạn nhé mình không trả lời bạn không có nghĩa là mình giận bạn bởi vì muốn bạn có nhiều thời gian, có những suy nghĩ hay nhất dành cho mọi người để khi bạn nói với ai người đó thấy bạn thật đáng yêu.
Đừng buồn bạn nhé mình tạm rời xa bạn không có nghĩa là mình không đến chỗ bạn mà để thời gian kéo dài tạo nên niềm tin hi vọng, để trái tim đồng cảm thực sự
Đừng buồn bạn nhé mình không khen bạn tốt không có nghĩa là bạn xấu mà muốn bạn hoàn thiện hơn trong mắt mọi người, và mình cũng thế mình muốn bạn đừng khen mình mà hãy nhắc nhở mình để chúng ta luôn đẹp trong mắt nhau.
Đừng buồn bạn nhé bây giờ mình không nói với bạn không có nghĩa là bạn là người tẻ nhạt mà mình muốn dành những lời tốt đẹp nhất gửi người mình yêu thương một cách trọn vẹn, đầy đủ và chân thật.
Và bạn ơi đừng buồn vì cuộc sống rất tươi đẹp; cuộc sống có nhiều lựa chọn để chúng ta sống, để chúng ta yêu và để chúng ta hi vọng.
(Quick and snow show 7. December. 2008)
Đừng buồn bạn nhé mình không trả lời bạn không có nghĩa là mình giận bạn bởi vì muốn bạn có nhiều thời gian, có những suy nghĩ hay nhất dành cho mọi người để khi bạn nói với ai người đó thấy bạn thật đáng yêu.
Đừng buồn bạn nhé mình tạm rời xa bạn không có nghĩa là mình không đến chỗ bạn mà để thời gian kéo dài tạo nên niềm tin hi vọng, để trái tim đồng cảm thực sự
Đừng buồn bạn nhé mình không khen bạn tốt không có nghĩa là bạn xấu mà muốn bạn hoàn thiện hơn trong mắt mọi người, và mình cũng thế mình muốn bạn đừng khen mình mà hãy nhắc nhở mình để chúng ta luôn đẹp trong mắt nhau.
Đừng buồn bạn nhé bây giờ mình không nói với bạn không có nghĩa là bạn là người tẻ nhạt mà mình muốn dành những lời tốt đẹp nhất gửi người mình yêu thương một cách trọn vẹn, đầy đủ và chân thật.
Và bạn ơi đừng buồn vì cuộc sống rất tươi đẹp; cuộc sống có nhiều lựa chọn để chúng ta sống, để chúng ta yêu và để chúng ta hi vọng.
(Quick and snow show 7. December. 2008)






