Saturday, 31. March 2007, 08:03:27
Nhật ký mới
Hôm nay là một ngày buồn nhất với em.
Em không bao giờ nghĩ rằng rồi một ngày chúng ta sẽ chia tay.
Anh ra đi để lại cho em cả nỗi buồn và sự trống vắng. Vì giờ đây ngòai anh ra em chẳng còn ai bên cạnh cả, mà anh lại bỏ em ra đi. Em phải tiếp tục những ngày còn lại thế nào đây anh?
Friday, 30. March 2007, 16:12:18
Anh ơi, anh buồn một em buồn mười đấy anh có biết không?
Giờ anh cảm thấy khi ở nhà ba anh anh cảm thấy dễ chịu, vậy còn em?
Ngày nào em cũng đi lang thang một mình anh có biết không? Em đi mà nước mắt cứ rơi, không kiềm lại đc?
Em buồn lắm.
Friday, 30. March 2007, 15:54:26
Nhật ký mới
Trúc mày làm sao vậy? Rõ ràng là mày muốn gặp mà tại sao lại không gọi. Mày chờ anh gọi à? Chờ được không? Chừng nào anh mới gọi mày 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần hay 1 tháng?? Trong khi mày rất muốn gặp anh, mày sĩ diện vậy để đc gì? Mày không nói ai biết mày muốn gì chứ.
Friday, 30. March 2007, 15:20:00
Nhật ký mới
Mình ngốc thiệt, rõ ràng biết anh sẽ chẳng bao giờ vào trang này, thế sao còn hi vọng anh sẽ vào đây để biết được tâm sự củ mình nhỉ. Rõ ngốc.
Tuesday, 27. March 2007, 08:31:07
Sunday, 25. March 2007, 09:51:23
Nhật ký mới
Mình cần một người để tâm sự, nhưng khi nhìn quanh mình mới nhận ra rằng mình không có lấy một người bạn có thể cùng mình tâm sự. Một điều thật buồn.
Saturday, 24. March 2007, 15:21:11
Nhật ký mới
Cả tuần nay rồi, ngày nào em cũng buồn cả. Không ngày nào em ngủ mà gối không ướt.
Saturday, 24. March 2007, 06:07:44
Game
Friday, 23. March 2007, 12:46:11
Nhật ký mới
Một ngày buồn trôi qua. Anh, lâu lắm rồi em không thấy anh cười thật tươi. Em không biết anh có chuyện gì buồn. Em không dám hỏi anh, nhưng anh biết không em muốn rằng khi anh buồn thì em muốn mình là người có thể cùng anh san sẻ. Cả ngày hôm nay em đã cố gắng làm anh vui nhưng chẳng thành công. Anh vẫn buồn. Anh buồn thì em cũng buồn, vì anh buồn. Thật sự em mong anh luôn vui vẻ.
Friday, 23. March 2007, 10:51:05
Nhật ký cũ
Càng ngày mình càng tệ quá! Học hành thì chẳng ra gì, tính tình thì quái lạ! Không biết phải đi tìm mình lại từ đâu bây giờ? Mình phải làm gì để tìm lại mình bây giờ?
Đầu tiên từ việc học! Hồi đó mình học rất giỏi mà lại rất ngoan nữa, còn có rất nhiều thời gian rãnh. Còn bây giờ thì thời gian nghỉ cũng không có. Làm sao khắc phục tình trạng này đây? Thôi làm thử mấy cách này xem được không.
+Trước khi đi học phải chuẩn bị bài mới
+Học bài ngay tại lớp bằng cách chú ý nghe thầy cô giảng bài
+Về nhà phải làm bài tập ngay và phải làm hết, có phần nào không hiểu thì đem vào lớp hỏi bạn, cô
+Thứ bảy, Cn phải rèn thêm sách nâng cao.
Kế đến là việc trong gia đình! Trước đây cuộc sống trong gia đình rất thỏai mái nhưng giờ đây thì lúc nào cũng căng thẳng và luôn có cãi nhau. Vậy thì làm sao đây? Làm sao chấm dứt các cuộc cãi nhau đây? Bây giờ thì không có biện pháp gì, tốt nhất là hãy nhớ câu "Im lặng là vàng"
1 2 3 Next »
Showing posts 1 -
10 of 21.