My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên

làm sao để có nụ cười một chiều mưa bay hôm nào...

Subscribe to RSS feed

những ngày không anh...

Hội An, ngày 1 tháng 11 năm 2013
Ba Bình Yên thương nhớ…
Lâu lắm rồi em chưa được anh ôm, một cái nắm tay cũng khó, huống gì là ôm hôn nhau chứ? …
Dù sao hôm nay được bên anh một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế ..em cũng thấy vui lắm rồi! cái áo khoác jean đó không thể sưởi ấm cho anh khi gió lạnh về, nhưng em chỉ có vậy thôi..em chỉ mong mình góp cho anh một chút ấm áp..vì có lẽ mùa đông này, và những mùa đông sau nữa…ông trời không cho em được ở bên anh,,,hic,,nghĩ đến đây em lại thấy buồn….thôi không nói chuyện ni nữa..
…nhắn 2 tin rồi mà không thấy anh nhắn lại cho em..?! khuya rồi không biết anh còn nhậu với bạn không? Anh cũng đang nhiều tâm sự nữa, có khi lại chuốc men vào người để quên đau..anh là thế! em hiểu anh mà, vì chúng ta giống nhau ở điểm đó..hihi,,,
Ngày hôm ni nhắn tin cho anh, có mấy tin em bỏ dấu chấm lửng ở cuối…lúc đó em nói thầm rằng nhớ anh, yêu anh…em chỉ có thể chấm chấm..vậy thôi! Em không dám nói thẳng, vì ở thời điểm nhạy cảm này..em có nói chắc anh cũng không thể cảm nhận được như xưa nữa…em chỉ muốn mỗi ngày được quan tâm anh, được thấy anh bình yên, vui vẻ là em không mong gì hơn nữa..còn hạnh phúc là ở anh! Anh có một trái tim nồng ấm, người phụ nữ nào may mắn và biết được điều đó sẽ là người thật sự hạnh phúc cùng anh!...em đã biết và đã cảm nhận được cái nồng nàn, cái ấm áp đó,,,chỉ tiếc là không được may mắn đó thôi! (Hihi,,Chúc bạn may mắn lần sau) vậy!
…nghĩ là làm, luôn sống thật với cảm xúc của mình, em và anh đều vậy…hii..
…thế là tình yêu đã khiến em phá vỡ mọi cố gắng của mình, cuối cùng 2 tin nhắn lúc nãy em cũng bày tỏ tất cả với anh, rằng em nhớ anh và cần hơi ấm của anh như thế nào..em muốn đêm nay được ở bên anh, đầu bò!..nhưng rồi em cũng nhận được hồi âm của anh, đó là sự im lặng! Im lặng có nhiều ý nghĩa, và em không đủ tài giỏi để đoán được, rằng phía sau sự im lặng của ba nó là gì nữa..có thể anh đã không còn tin vào những cảm xúc thật của em? có thể anh chờ đợi mong muốn đó của ai khác chứ không phải là của em nữa? có thể anh đang rất rối, và rất buồn, anh muốn ở một mình…có thể..và có thể..?? vv và vv..
…còn 15 phút nữa là qua ngày mới rồi, chắc em phải đi ngủ thôi, ngủ lấy sức, vì chiều mai làm xong em còn chạy về quê nữa…không biết khi nào lại được gặp anh..hic,,à , em muốn cảm ơn anh vì đã mua giúp em cái máy này, file word đầu tiên em lưu là “Bình Yên forever…” mỗi ngày em sẽ tâm sự vào đây, để sau này nếu đọc được ba BY sẽ hiểu em hơn…
…23h51’ em ứa nước mắt vì nhận được tin nhắn của anh, “anh nhớ em” với em như vậy là quá đủ rồi, em sẽ lại say giấc nồng..vì anh chưa quên em, em cám ơn ba nó lần nữa! anh có biết em đang được nghe bài gì không? “Home-Michael Buble” bài hát anh cho em nghe, và bây giờ là một trong những bài em thích nghe nhất!...hay quá! Em đi ngủ thật đây…anh nhậu về ngủ ngoan anh nhé! …

….***……………………..

Gác nhỏ nhớ anh, 3.11.2013
Một sáng sớm se lạnh, mù sương kín lối..từ trên căn gác này nhìn ra cánh đồng bao la trước nhà, quê em lúc bình minh cũng đẹp như quê anh vậy đó…tối qua em đã co ro nơi đây_nơi anh cũng từng co ro, nơi anh đã một lần đến…và không biết khi nào trở lại? 
Em nói mỗi ngày sẽ tâm sự với anh..vậy mà tối qua e say và buồn ngủ quá, e thăng luôn..sáng dậy lạnh ngắt! Má với bé 5 kêu zô nhà ngủ mà em không chịu, vì từ lâu em đã thích nằm ở ngoài hiên gác này một mình, và vì nơi này đã có dấu lưng anh..hiii..
Hôm qua em đã nhớ anh lắm, nhớ nhiều hơn từ lúc bắt đầu chạy xe về nhà, và cứ nghĩ về anh suốt con đường đi như thế….em thấy nhiều cặp chở nhau về, có một cặp mà người con trai mặc áo khoác jean..rồi em bắt đầu tưởng tượng…em tưởng tượng người đó là anh, và em ngồi sau ôm chặt, tưởng tượng chỉ có anh và em, và Bình Yên nữa…rồi mỗi cuối tuần anh sẽ chở em về quê thăm Ba Má, anh sẽ thật vui và thoải mái cùng những người thân của em! em cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về điều đó, và rồi chạnh lòng vì tất cả chỉ là tưởng tượng!
Không biết giờ này anh dậy chưa nhỉ, tối qua em nhắn tin mà anh không nhắn lại, có khi nào anh đã quên em? và đang nghĩ em là một kẻ gây rối? ẹc, không muốn nghĩ nữa, thôi anh cứ là anh, còn em thì vẫn vậy, vẫn cứ yêu và nhớ anh, nghĩ về anh mỗi ngày…hãy luôn vui vẻ anh nhé, lúc anh cười và nháy mắt là lúc anh dễ thương nhất biết không!?
Hôm qua nghe bài “Em phải làm sao” của Mỹ Tâm mà em thấy giống em và anh quá, em đăng status đó và hy vọng anh đọc được nó, rằng “tình em vẫn thế, dẫu chẳng ai hay…” vì em đang phải yêu anh thầm lặng, và mọi biểu hiện bên ngoài lúc này có chăng là vô nghĩa,,,hic,,em phải qua bên nhà hàng xóm bồng thèn Sony về cho Má đã..hắn đòi Má bông zề, mà Má mắc bồng bé Bo nữa…em nhớ anh!
……….
22h38’, anh đã ngủ chưa? Hay là đi làm chưa về nữa? tối nay em đã lang thang khắp các ngõ phố, và cũng đi lạc ngang qua nhà anh…chưa bao giờ em cảm thấy mình suy sụp như lúc này, cái cảm giác không biết nói với ai, không biết làm gì, không biết đi đâu..thật đáng sợ!
23h em đang chat với anh, em save rồi mai em lại tâm sự tiếp anh nhé! Dù thế nào thì em vẫn yêu anh…!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28