My Opera is closing 3rd of March

If love is mistake

I think This is the most beautiful mistake in whole lifes

cảm nhận về truyện cây lá và gió

Hôm nay ngồi buồn nên nhắn tin cho một người bạn . Sau một hồi trêu nhau cuối cùng đã nói về chủ để cây lá và gió. Đây là một câu truyện trên mạng mà tôi chưa có dịp được đọc trước lúc câu truyện này của chúng tôi diễn ra nên chưa biết nhận xét như thế nào cho đúng về nó. Quả thật đây là một câu truyện rất có ý nghĩa
Đọc câu truyện mà cảm thấy man mác buồn. Nhưng thực sự tôi cũng không rõ kết thúc của nó là buồn hay không nữa. Đây không phải là một câu chuyện giúp người đọc có thể hiểu ngay mà làm cho người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Kết thúc câu truyện lá đã có gió mang đi và gió sẽ mang lại cho lá hạnh phúc còn cây bạc tình đáng phải chịu đựng đau khổ. Nhưng có thực sự là thế không? Có đúng là lá rời xa cây lá sẽ được gió mang lại hạnh phúc? Có đúng là cây đáng phải chịu như thế không? Liệu gió có thực sự mang lại được hạnh phúc cho lá không? Đó chính là những câu hỏi băn khoăn khi tôi đọc xong câu chuyện này. Những câu hỏi đó chỉ có thể để thời gian và tác giả của chính câu truyện này trả lời còn tôi, tôi chỉ có thể viết cảm nhận của riêng mình về câu truyện mà thôi.
Như chúng ta biết cây lá gió luôn luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Không có một cây nào mà không có lá (trừ hoa xương rồng). Cũng không có lá nào mà sống không phải dựa vào cây. Có lá giúp cây có thể xanh tốt và có thế phát triển. Không có lá cây không còn là cây nữa và lá cũng thế. Lá với cây luôn luôn đi liền và gắn bó với nhau. Vì vậy lá rời xa cây lá sẽ úa màu khô héo cho đến chết. Tình yêu của lá dành cho cây là vĩnh cửu. Cơn gió có thể làm cho lá rời khỏi cây và cũng có thể làm cho lá cảm thấy được hạnh phúc nhưng dù thế nào lá vẫn luôn nhớ về cây,ngày ngày chờ mong cây để rồi sẽ dần dần tàn úa. Gió có mạnh thế nào cũng không thể làm cho lá xa cây được. cho dù có rời cây nhưng dưới gốc cây vẫn luôn còn lá. Lá sẽ là chất dinh dưỡng để cây tiếp tục vươn lên. Cây không thể không có lá và lá cũng không thể không có cây. Đó là một quy luật không thể nào thay đổi được. Vì thế dù có nói ra hay không hay dù thể hiện bằng cách nào thì tình cảm cây dành cho lá và lá dành cho cây cũng không thể nào thay đổi được.



Ki thuat lap trinh C#Danh ngôn hay về tình yêu

Comments

nguyễn lưu hà khánhforeverloveyou2008 Wednesday, January 21, 2009 7:51:56 AM

hic. Vì câu chuyện này mà tranh luận với một người con gái suốt 2 ngày liền. Tranh luận sôi nổi và cuối cùng mình đã nhận thua nhưng thực ra thì mình không thế chịu thua như thế được. Người đó nói cây đáng phải chịu thế còn gió đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng mà đâu có chuyện gì là đơn giản như thế chứ. Tôi cũng mong mọi chuyện tình cảm trên thế giới này đều tốt đẹp và đơn giản như thế nhưng có lẽ trong văn chương và trong cuộc sống chưa có một tình yêu nào mà hạnh phúc đến cuối con đường cả. Tình yêu nào cũng có giận hờn có nước mắt. Không một người con trai nào có thể mang lại tiếng cười mãi cho một người con gái cho dù người đó có muốn làm thế bằng cả trái tim và cuộc đời mình. Đơn giản là vì cuộc sống không đơn giản và con người cũng không hề đơn giản. Có thế thôi. tôi không thua nhưng tôi nhận thua vì ko thể cãi thắng được một người con gái.hihi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28