Skip navigation.

The Apl Song (Black Eyed Peas) ~> Babamama (Vương Dung) ~> Đếm Thời Gian (Huyền Thoại)~> Sorry - (Bảo Thy ft Vương

,


Sorry hay Đếm Thời Gian là một bài hát rất hot và rất quen thuộc với nhiều bạn trẻ trong thời gian gần đây , tuy nhiên có lẽ mọi người chỉ thường để ý đến giai điệu và ca sĩ thể hiện bài hát chứ thường lại không để ý đến "xuất xứ" của nó .
Tiêu đề của bài viết ở trên đã chỉ rõ nguồn gốc của ca khúc Sorry (hay Đếm Thời Gian) . Chính xác thì ca khúc này có tên là The Apl Song của nhóm nhạc Hiphop nổi tiếng của Mỹ - The Black Eyed Peas ,The Apl Song nằm trong album thứ 3 của nhóm có tên là Elephunk phát hành vào năm 2003 . Sau đó bài hát này được Vương Dung một ca sĩ người Trung Quốc cover lại với nhan đề Babamama. Và ...tại Việt Nam, The Apl Song có thêm hai "phiên bản" mới là Sorry và Đếm Thời Gian .
Nhìn chung, nếu như nghe thì chúng ta sẽ cảm thấy mỗi bài hát có nét riêng, đó là do cách thể hiện, cách trình bày của từng ca sĩ của từng ca sĩ .
Nếu như The Apl Song do Black Eyed Peas trình bày thiên về Hip Hop và Rap thì với Babamama, Vương Dung đã hầu như biến nó trở thành một ca khúc khác , nhẹ nhàng và dễ nghe hơn rất nhiều , nội dung của bài hát cũng đã được thay đổi , The Apl Song nói về quê hương Philippines của một thành viên trong nhóm BEP còn Babamama lại là tâm sự của cô gái với cha mẹ về tình yêu của mình . Nếu nghe tất cả các bài thì chúng ta sẽ nhận ra rằng bài Đếm Thời Gian được viết lại hoàn toàn dựa trên nền nhạc của bài Babamama còn Sorry thì cũng được viết trên nền bài Babamama nhưng có lấy thêm đoạn rap từ bản gốc The Apl Song . Nói tóm lại, cả hai bài hát do nhóm Huyền Thoại và Bảo Thy trình bày đều được "đạo" từ hai bài hát nói trên .
Về phần ca từ thì có lẽ bài Sorry có vẻ dễ nghe hơn bài "con nít tập đếm 123" của nhóm Huyền thoại, tuy nhiên so với nguyên bản thì nội dung của hai bài này đã khác "một trời một vực", một bài hát về quê hương của nước ngoài..... bay về Việt Nam lại biến thành "tình ca" .
Đó là về nội dung và ca từ , còn về bản quyền, nếu như trong album phát hành vào năm 2005 của mình Vương Dung đã để rất rõ là cover lại từ bài The Apl Song (Original: American Music) và mặc dù khác bản gốc khá nhiều nhưng CTy phát hành VCD này vẫn ko nhận bản quyền về phía TQuốc thì trong VCD của Huyền Thoại lại trắng trợn ghi :
Sáng Tác: Khánh Đơn
Biểu Diễn: Huyền Thoại Band

Còn với Bảo Thy mặc dù đã "khiêm tốn" khi công khai nói là ca khúc này do cô viết lời Việt, chứ ko fãi sáng tác như anh "Đạo Khánh Đơn" kia nhưng rõ ràng cô cũng đã vi phạm Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật (Việt Nam gia nhập Công ước Berne tháng 10 năm 2004). (May là âm nhạc Việt Nam còn là "vũng trũng" của thế giới nên mấy công ty luật của Mỹ mới không để ý , chứ nếu mà họ lôi vấn đề bản quyền này ra kiện thì không biết lúc đó số phận các "đạo gia" của chúng ta sẽ ra sao )

Nói chung vấn đề đạo nhạc là 1 chuyện lớn nhưng nó sẽ nhỏ khi các ca sĩ tự nhận thức được vấn đề, đạo nhạc là sai là vi phạm pháp luật, các bộ bạn ngành liên quan phải nghiêm khắc hơn. Và cái chính là các khán giả, các bạn trẻ thế hệ 8x,9x, những con người năng động của thế kỷ mới, chúng ta ko nên ăn cắp các giá trị nghệ thuật của nước ngoài về để phát triển âm nhạc nước nhà, đạo nhạc cần được lên án chứ ko nên ủng hộ dù cho đó có là thần tượng của mình đi chăng nữa. Mọi người cần hiểu rằng:" Âm nhạc Việt Nam sẽ ko thể nào phát triển mạnh mẽ được nếu nạn đạo nhạc vẫn còn phổ biến như hiện nay"
lebronjames - Diễn đàn yeuamnhac.com



Pretty boy - M2MYesterday Once More (Một ngày nữa như ngày hôm qua ) - Carpenters

Comments

Peter Tran 29. November 2007, 15:01

yeah ghét nhất những người đạo nhạc thà dịch ra lời việt đi đằng này lại đi ăn cắp nhạc rồi chế lại là lời của mình. Rõ chán làm vậy chả khác gì ăn cắp chất xám

KING 30. November 2007, 03:41

Nhạc ăn liền là zị đoá

Anonymous 15. December 2007, 08:25

Daomanhtrungpro writes:

Duy ơi cho mình hỏi web để dowload phần mềm có mấy cái hình con khỉ ở đâu vậy ?

Nguyễn Đức Lợi 16. December 2007, 00:25

ĐÚng là việt nam mình chỉ giỏi một cái là ăn cắp của người ta mà thui.....Tại ngay từ nhỏ chúng ta đã bị bố mẹ thổi vào hồn một điều là đổ lỗi cho thất bại mà không chịu đứng ra giải quyết...Đúng là hok hiểu nỗi anh duy nhỉ

Anonymous 26. December 2007, 06:00

Vix writes:

O* blog a ny` hay that

Mr Silent 26. December 2007, 08:20

Du Tâm 21. September 2009, 10:19

The Apl Song is actually based on the “Balita” (which means “news”) song by the Filipino folk rock group Asin (band) which gained popularity in the 1970s and presumably one of Apl’s favorite band. In fact, the opening verse “Lapit mga kaibigan at makinig kayo, Ako’y may dala-dalang balita galing sa bayan ko…” is the original opening verse of the folk rock song.

ThThe Apl song is is a tribute to the Filipinos who fought for the U.S. in World War II.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31